Manchester United 3 - 2 Fulham: Vẫn còn chật vật lắm!

23:05 Thứ bảy 25/08/2012

Dù không có một trận thắng dễ dàng như mong đợi, nhưng điều quan trọng nhất là Quỷ Đỏ đã có ba điểm trước Fulham và hai tân binh được chờ đợi, Robin Van Persie cùng Shinji Kagawa, đều đã ghi bàn cho đội bóng mới.

Khi mà các khán giả trên sân Old Trafford ngồi còn chưa ấm chỗ, thì Quỷ Đỏ đã bị thủng lưới bàn đầu tiên. Từ một pha đá phạt sát rìa bên trái vòng cấm Man United, Bryan Ruiz có pha căng ngang tầm thấp để Damien Duff băng vào dứt điểm tung lưới De Gea. Đội khách mở tỉ số ngay phút thứ 3 của trận đấu!

Sớm bị dội một 'gáo nước lạnh', các chú Quỷ Đỏ buộc phải dồn lên để tìm bàn gỡ, và họ cũng đã nhanh chóng có được điều mình muốn từ đôi chân của tân binh được mong chờ nhất, Robin Van Persie. Từ quả căng ngang của Evra, cầu thủ người Hà Lan dứt điểm khéo léo đưa bóng vào góc cao khung thành và không cho thủ thành Mark Schwarzer của Fulham có cơ hội cản phá. Tỉ số được cân bằng 1-1 ở phút thứ 10!

Mặc dù đã có bàn mở tỉ số, nhưng nhìn chung lối chơi của đội chủ nhà trong những phút tiếp theo vẫn khá bế tắc trước hàng phòng ngự được bố trí khá dày của Fulham. Tuy nhiên đến phút 35, Quỷ Đỏ vẫn có thể vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của một tân binh khác là Kagawa. Cầu thủ người Nhật Bản đã tận dụng thành công tình huống bắt không dính bóng của Mark Schwarzer sau cú sút xa trái phá của Tom Cleverley để giúp Manchester United có bàn thắng thứ 2!

Persie ghi bàn để giúp Manchester có thắng lợi chật vật trên sân Old Trafford trước Fulham. Ảnh: Internet.

Tiếp đà hưng phấn, các học trò của Sir Alex Ferguson tiếp tục đẩy cao đội hình và bàn thắng tiếp tục đến với họ. Trong một tình huống dâng cao, Rafael đã đánh đầu tung lưới Fulham sau quả tạt chuẩn xác của Ashley Young. Bàn thắng được ghi ở phút 41 và tỉ số là 3-1 cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 2 bàn tạm nghiêng về Quỷ Đỏ, nhưng dường như các học trò của Sir Alex Ferguson lại không thể mang được sự hưng phấn cuối hiệp 1 sang đầu hiệp 2. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng các pha tấn công của đội chủ nhà lại thiếu 'lửa' và không đạt hiệu quả cao. Còn hàng phòng ngự lại bất ngờ phạm sai lầm để Fulham có bàn rút ngắn tỉ số. Trong một pha tấn công bên cánh trái của Fulham, Bryan Ruiz có quả tạt không quá khó nhưng sự thiếu ăn ý trong pha phối hợp phòng ngự của Vidic và De Gea đã để bóng từ lưng trung vệ người Serbia đi vào lưới. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 3-2 ở phút 64.

Những phút còn lại, với mục đích tìm kiếm thêm bàn thắng, Sir Alex đã tăng cường hàng công với sự góp mặt của Welbeck (thay Young), Rooney (thay Kagawa) và Giggs (thay Anderson), nhưng thế công của Manchester United vẫn không được cải thiện bao nhiêu. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, nhưng chiến thắng 3-2 là đủ để Quỷ Đỏ có 3 điểm đầu tiên tại giải Ngoại hạng 2012/13.

Dù thắng, nhưng vẫn còn không ít nỗi lo với Manchester United, và đội bóng này cần phải cải thiện nhiều mới có thể đương đầu với chặng đường cam go sắp tới.

Đội hình xuất phát:

Manchester United: De Gea; Rafael, Carrick, Vidic, Evra; Cleverley, Anderson; Valencia, Kagawa, Young; Van Persie.

Dự bị: Lindegaard, Evans, Rooney, Giggs, Chicharito, Welbeck, Scholes.

Fulham: Schwarzer; Riether, Hangeland, Hughes, Briggs; Duff, Diarra, Dembele, Kacaniklic; Ruiz; Petric.

Dự bị: Stockdale, Kelly, Baird, Sidwell, Kasami, Rodallega, Halliche.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 2 Ngoại hạng Anh 2012/2013

Ngày 25

Swansea 3 - 0 West Ham
Norwich 1 - 1 Queens Park Rangers
Sunderland - Reading (hoãn vì lý do thời tiết)
Southampton 0 - 2 Wigan
Aston Villa 1 - 3 Everton
Tottenham Hotspur 1 - 1 West Bromwich Albion
Manchester United 3 - 2 Fulham
Chelsea 2 - 0 Newcastle United

Ngày 26:

19h30:
Stoke City vs Arsenal

22h00:
Liverpool - Manchester City

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Chelsea 3 3 0 0 8 2 6 9
2  Swansea City 2 2 0 0 8 0 8 6
3  Everton 2 2 0 0 4 1 3 6
4  West Bromwich Albion 2 1 1 0 4 1 3 4
5  Fulham 2 1 0 1 7 3 4 3
6  Manchester City 1 1 0 0 3 2 1 3
7  Manchester United 2 1 0 1 3 3 0 3
8  Wigan Athletic 2 1 0 1 2 2 0 3
9  Newcastle United 2 1 0 1 2 3 -1 3
10  West Ham United 2 1 0 1 1 3 -2 3
11  Stoke City 1 0 1 0 1 1 0 1
12  Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 1
12  Sunderland 1 0 1 0 0 0 0 1
14  Tottenham Hotspur 2 0 1 1 2 3 -1 1
15  Reading 2 0 1 1 3 5 -2 1
16  Norwich City 2 0 1 1 1 6 -5 1
16  Queens Park Rangers 2 0 1 1 1 6 -5 1
18  Southampton 2 0 0 2 2 5 -3 0
19  Aston Villa 2 0 0 2 1 4 -3 0
20  Liverpool 1 0 0 1 0 3 -3 0
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục