Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Thủ tướng nóng mắt
Báo cáo từ cảnh sát cho thấy những vết răng trên cánh tay Branislav Ivanovic có dấu hiệu chấn thương. Vì thế, sự vụ này đã vượt trên cả quyền hạn của FA, những người đã cố gắng giơ cao đánh khẽ với Luis Suarez chỉ với án phạt cấm thi đấu 3 trận. Điều đó có nghĩa trong trường hợp xấu nhất, gã “Răng hô” người Uruguay có nguy cơ phải đối mặt với những rắc rối luật pháp.
Họa liền họa, sự việc càng trở nên nghiêm trọng với sự vào cuộc của... ngài Thủ tướng David Cameron. Theo đó, ông yêu cầu phải có những án phạt mạnh tay và có tính răn đe nặng hơn nữa, một phần để làm gương và mặt khác là lấy lại hình ảnh nghiêm minh cho Premier League. Thế là hết cửa, dù phía Liverpool có cố gắng vận động hành lang đến đâu thì cũng không lại với một lời của Thủ tướng Cameron.
Sự trùng hợp?
Trong lúc người Anh vẫn đang bừng bừng tức giận thì tại Tây Ban Nha, trước trận bán kết Champions League, anh em nhà Guardiola lại có cuộc gặp mặt hết sức “trùng hợp”. Ai cũng biết Pere đang là người đại diện của Suarez, còn Pep lại vừa mới nhậm chức và đang lên kế hoạch xây dựng Bayern trở thành một đế chế hùng mạnh còn hơn cả đội bóng cũ Barca. Và hơn hết, Pep đang cố gắng chèo kéo “Răng hô” cập bến Allianz Arena trong mùa Hè năm nay, thời điểm ông chính thức tiếp quản chiếc ghế từ Jupp Heynckes. Vậy đây chỉ đơn thuần là cuộc hội ngộ của gia đình nhà Guardiola hay còn có những mục đích khác, tỷ dụ như một cuộc thỏa thuận chuyển nhượng?
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Dược Sơn |
00:00 30/11/-0001