Tân binh Man City bị doạ giết

14:06 Chủ nhật 19/07/2015

Fabian Delph, tân binh Man City đã phải thuê vệ sỹ bảo vệ bản thân và gia đình vì liên tục bị CĐV Aston Villa doạ giết.

Vụ Fabian Delph đột ngột chuyển sang Man City được đánh giá là thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử Premier League. Chỉ trong vòng 1 tuần Fabian Delph đã quay ngoắt 180 độ phản bội CĐV Aston Villa.

Số là tuần trước Fabian Delph đã đạt được thoả thuận với Man City nhưng bất ngờ từ chối đội chủ sân Etihad để ở lại Aston Villa. Giải thích cho quyết định của mình, Fabian Delph cho hay anh vẫn rất yêu Villa Park và muốn trở thành huyền thoại của đội bóng này.

Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi từ chối Man City, cam kết tương lai với Aston Villa, Fabian Delph gây sốc khi chuyển đến đầu quân cho đội chủ sân Etihad.

Hành động bất nhất của tiền vệ người Anh đã khiến CĐV Aston Villa điên tiết. Cho rằng mình bị phản bội, CĐV Aston Villa đã gửi hàng nghìn lời lăng mạ, doạ giết đến tiền vệ 25 tuổi người Anh này.

Sự việc nghiêm trọng đến nỗi Fabian Delph phải tăng cường vệ sỹ bảo vệ mình và gia đình.

Được biết, 6 ngày sau khi từ chối Man City đích thân Fabian Delph đã gọi điện đến BLĐ đội chủ sân Etihad để đề nghị tiến hành chuyển nhượng lại.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục