HAGL - SLNA: Kịch bản nào ở phố Núi?

11:28 Thứ sáu 21/08/2015

Vòng 22 V.League trên sân Pleiku, người hâm mộ chắc chắn rất quan tâm sự đối đầu giữa 2 đồng đội cũ Quốc Tuấn - Quang Trường. Ấy là quãng thời gian sau cống hiến hết mình ở SLNA, Quang Trường cùng một số đồng đội được “đi làm kinh tế” trong đội bóng mới nổi của bầu Đức và hội ngộ cùng Quốc Tuấn.

Cũng cần lưu ý là hầu hết các cầu thủ SLNA khi đi ra, nếu gặp lại đội bóng quê thì hoặc xin nghỉ, hoặc vào chạy như gà mắc tóc rồi bị thay ra. Chỉ duy nhất Quang Trường làm được cái việc “lạ lùng” nhất là ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và ngẩn tò te ra như "tội phạm".

Trận lượt đi trên sân Vinh, phần lớn Quang Trường dùng cầu thủ nội, ghi được 2 bàn thắng (Mạnh Hùng và Phi Sơn) và gần cuối mới tung cầu thủ ngoại vào sân. Sau đó thì ai cũng biết, cả 2 đội chẳng nhờ vả được gì ở cầu thủ ngoại, càng vào sâu càng rã. Khác chăng là HAGL “vỡ trận” liền tù tì, còn SLNA vài ba trận mất còn có một trận được, nhưng cũng tụt thê thảm trong bảng xếp hạng.

SLNA sẽ không dễ giành chiến thắng trước HAGL như ở lượt đi, nhất là khi đội bóng phố Núi đang khát điểm. Ảnh: Internet.

Dường như dàn trẻ cả 2 đội sắp kiệt sức vì đường dài. Công Phượng, Tuấn Anh… cũng như Mạnh Hùng, Phi Sơn chỉ còn là cái bóng của chính mình. Một bên không bói đâu ra được bàn thắng, bên kia thì chủ yếu tạo cơ hội cho đối phương lập công. Bệnh cuối mùa đã hiện lên khá rõ, nguy cơ xấu nhất cũng cận kề trong khi “thuốc chữa” hầu như không đáng kể, như kiểu thay tướng kém bằng tướng non, nói là chính, không ai làm.

Nếu như lượt đi, SLNA vì danh dự lò đào tạo, vì này kia mà căng sức chơi một trận chặt chẽ, hiệu quả, thì nay, tất cả những điều đó rất khó lặp lại. Việc cắn răng đá với Hà Nội T&T không thành công, đồng loạt các đội U của lò giỏi SLNA bỗng chốc thất thế, sẽ khiến cho Công Phượng và đồng đội có cơ hội trả sòng phẳng món nợ lượt đi, quyết không chịu để đối thủ cùng bét bảng như Đồng Nai qua mặt.

Người ta lâu nay không tin lắm với lời lẽ của bầu Đức về đội bóng trẻ, nhưng rất có thể, trận này, ông chủ cất lên một tiếng, mọi sự sẽ đi đúng khuôn khổ. Ông Hồng Thanh, ông Quang Trường không xa lạ gì thời chân ướt, chân ráo của HAGL, họ cũng từng chia sẻ nhiều điều trong qua khứ, không chịu nhau một lúc nào đó thời hiện tại và chắc chắn đều hiểu nhau là làm bóng đá thì phải biết đi đường dài, nóng vội là vỡ trận, chê người khác thì dễ mà làm sao để mình không bị xếp sang một bên lại là vô cùng khó.

Nói thế để thấy là trận đấu HAGL - SLNA tới đây sẽ kém xa những gì diễn ra ở lượt đi. Người hâm mộ xứ Nghệ dù cũng sẽ “phủ vàng” sân Pleiku, rồi có thể cuối trận sẽ phải “cắn môi” hát “giận thì giận mà thương thì thương”. Nhưng đó chỉ là những tình huống nhất thời, không phải lúc nào cũng có, không làm thay đổi được kết quả trên bảng tỉ số và thứ hạng của đội bóng có lực lượng CĐV đam mê vô tư số 1 Việt Nam lúc này.

Phúc Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục