Gia Từ (26) đang dần khẳng định vai trò trụ cột ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh |
So với nhiều đồng đội, con đường lên ĐTQG của Gia Từ thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Chưa từng chơi qua đội trẻ, chỉ một năm đá V-League, Gia Từ đã được triệu tập chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2012. HLV Phan Thanh Hùng khi nhắc đến cậu học trò sinh năm 1989 cũng thừa nhận Từ có thể hình, lối chơi chắc chắn, mạnh mẽ nhưng không thiếu độ khôn ngoan.
Thăng tiến bất ngờ
Thực tế là trước thềm AFF Cup 2012, BHL coi Phước Vĩnh-Minh Đức là bộ đôi trung vệ số một của ĐT Việt Nam. Không may do tái phát chấn thương gối, trung vệ Phước Vĩnh đành vắng mặt vào phút cuối. Dù kinh nghiệm thi đấu ĐTQG gần như chỉ là con số 0, nhưng Gia Từ bù lại bằng sự cầu tiến, sự gắn kết với đàn anh Minh Đức. Tiếc rằng tại giải đấu lớn đầu tiên ở tầm ĐT, Gia Từ lại không có được niềm vui trọn vẹn, khi đội bóng áo đỏ bị loại sớm từ vòng bảng.
Nhắc lại những ngày trở về từ Thái Lan, cầu thủ quê Cẩm Hà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) này không giấu được nỗi buồn: “Đợt đấy tôi thực sự buồn lắm anh à. ĐT chơi không thành công ở AFF Cup 2012, còn đội bóng chủ quản V.NB khi ấy cũng tạm thời giải thể do bất đồng về lương bổng. Tôi cũng mệt mỏi, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thế nên tôi xin phép mẹ, rồi bắt chuyến xe du lịch vào tận Bình Phước thăm anh chị ruột và các cháu. Tôi coi những ngày sống bình lặng, không áp lực ấy để nhìn lại mình trong thời gian qua và tiếp thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn trên sân cỏ”.
Gia Từ còn bảo rằng bây giờ đời sống lẫn bóng đá đều chịu không ít khó khăn do khủng hoảng. Muốn giữ cần câu cơm để nuôi sống bản thân không dễ dàng gì, khi mọi thứ đều rất dễ vỡ. Trung vệ trẻ này còn nói vui mình đã bị trắng tay toàn tập mất rồi, bởi số tiền gần một tỷ lót tay từ V.NB đã được dùng để xây nhà cho mẹ, xây mộ cho cha, rồi hỗ trợ vốn cho 6 anh chị trước mình cố số vốn làm ăn. Không còn cách nào khác, Gia Từ cần đá bóng thật nghiêm túc để mẹ già ở quê nhà tự hào cũng như giữ vững chỗ đứng cho mình trong gian khó.
Trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, ĐT Việt Nam có bước cải tổ mạnh mẽ trong nhân sự. Từ chàng lính mới lần đầu hít thở không khí ở ĐTQG, Gia Từ bỗng trở thành đầu lĩnh ở hàng thủ, khi đàn anh Minh Đức, Gia Từ, Phước Vĩnh đều không có mặt. Thay vì là người học việc, Gia Từ lại có trách nhiệm dìu dắt những đàn em như Thanh Hào, Tiến Thành cùng tiến bộ.
Tương lai rộng mở
Với trọng trách nặng nề như thế, Gia Từ vẫn làm tốt nhiệm vụ khi cùng Thanh Hào bảo toàn mành lưới trong trận gặp XM V.HP. Đến trận đấu với HN.T&T, Gia Từ cùng cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn đã chơi rất ăn ý để khống chế tốt bộ đôi ngoại binh Samson-Gonzalo của đội bóng Thủ đô. Và trong cuộc đối đầu với những trung vệ thuộc diện xuất sắc nhất V-League như Như Thành, Cristiano, Gia Từ còn gây ấn tượng hơn nữa với 2 pha ghi bàn quan trọng vào lưới của cả XM V.HP cũng như HN.T&T.
Nhận được lời chúc mừng của người viết, cầu thủ người Hà Tĩnh vẫn khiêm tốn: “2 bàn thắng ấy có phần may mắn đấy, chứ bình thường trên sân tập, tôi còn ít ghi bàn chứ nói gì ở trận chính thức như thế. Nhưng ở 2 trận giao hữu liên tiếp, tôi băng cắt chuẩn, pha đá phạt góc của đồng đội cũng thuận lợi, nên mới ghi bàn. Dù sao tôi cũng rất vui vì làm được điều mà mấy năm nay tôi ao ước là băng lên ghi bàn từ các pha bóng cố định như trung vệ ở Anh vậy. Thực sự tôi rất mê khi thấy những trung vệ ở giải Ngoại hạng Anh như Evans, Terry, Shawcross, Cahill… băng lên ghi bàn và không ngờ tôi cũng làm điều tương tự như vậy”.
“Cảm giác trực tiếp ghi bàn thật khác lạ, chứ không phải cảnh ngăn đối thủ ghi bàn như nhiệm vụ thường thấy của tôi. Tôi vui hơn khi giúp đội nhà có chiến thắng và giúp đồng đội trẻ bên cạnh tôi thêm tự tin. ĐT Việt Nam thời điểm này có rất nhiều gương mặt mới, như 2 cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn, nên kết quả tốt như thế khiến tôi vui nhất, chứ không chỉ chuyện lập công 2 trận liên tiếp”, Gia Từ hóm hỉnh cho biết.
Trong trận giao hữu với đối thủ có lối chơi thiên về bóng bổng như Ulsan Huyndai Mipo (Hàn Quốc), Gia Từ cùng Michal Nguyễn theo kèm chặt chân sút Shin Kyeong Mo như hình với bóng. Cũng giống những mẫu cầu thủ chơi đầu óc như Như Thành, Phước Vĩnh, Gia Từ chủ động với những pha phán đoán, băng cắt để đoạt bóng. Rất nhiều tình huống trong trận giao hữu này, Gia Từ giành chiến thắng dù đối thủ bên kia sân có thể hình, thể lực lấn lướt. Ngay cả tình huống bị đối thủ vượt mặt, Gia Từ cùng các đồng đội bình tĩnh lập lại thế phòng ngự, đảm bảo sai số rất ít trước cầu môn của thủ thành Thanh Bình.
Có thể nhận thấy HLV Hoàng Văn Phúc đang đặt trọn niềm tin vào Gia Từ trong cuộc cách mạng nhân sự hướng đến SEA Games 2013. Và Gia Từ không phụ sự chờ đợi từ BHL với lối chơi mang bóng dáng của một thủ lĩnh như đàn anh Phước Tứ, Như Thành từng có. Điều đáng mừng nhất là cái duyên ghi bàn lần này của Gia Từ cũng tạo hương vị mới lạ, giúp hy vọng phục hưng của bóng đá Việt Nam có thêm cơ sở vững chắc.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Mộc Miên |
00:00 30/11/-0001