Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Cửa trên chết như ngả rạ
Với quan điểm mạnh được yếu thua, những đội cửa trên luôn nhận được rất nhiều tình cảm từ giới mộ điệu. Kể cả khi tỷ lệ chấp rất sâu, vẫn có hàng loạt nhà đầu tự đặt ra những mã lệnh vào đội phải chấp. Suy nghĩ trong đầu họ đơn giản là càng chấp sâu, thì có nghĩa cách biệt về đẳng cấp giữa 2 phía càng lớn, dẫn tới khả năng cửa trên thắng đậm càng cao.
Lý thuyết trên đúng với màn nghênh đón Schalke, Austria Vienna và CSKA Moscow của Chelsea (1 1/4) Atletico (chấp 2 1/4) và Man City (chấp 2 hòa) khi 3 ông lớn này đều vượt qua mốc TLCA bằng những chiến thắng cách biệt cao. Song thực tế là ngoài Chelsea, Atletico và Man City, chỉ có thêm Ajax và Olympiacos là cửa trên mà thắng theo TLCA.
Các cửa trên còn lại đều hòa hoặc thua theo TLCA. Chính xác thì chỉ có mình Barcelona hòa theo TLCA khi chấp Milan 2 hòa và thắng 3-1. Những Basel, Dortmund, Napoli, Zenit, Shakhtar, M.U, Juventus, Galatasaray, PSG, Bayern đều làm buồn lòng những CĐV lục địa đông dân nhất thế giới.
Nếu dùng một câu ngắn gọn để nói về lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2013/14 dựa vào TLCA thì có thể nói: Cửa trên chết như ngả rạ.
Nhà cái vớ bẫm
Cửa trên “chết” nhiều đương nhiên khiến số đông NHM phải khổ sở. Bởi khi đứng trước việc phải lựa chọn giữa các “gã khổng lồ” và những “người tí hon”, ít ai đủ khôn ngoan, can đảm và tự tin để dám “nằm dưới”. Thế nên mới có chuyện riêng nhà cái nọ đã thu lợi hơn 1 tỷ USD từ tỷ lệ handicap trước giờ khai cuộc của 16 trận thư hùng vừa qua.
Nhà cái này phải trả cho những người đặt niềm tin vào Chelsea, Atletico, Man City, Ajax và Olympiacos gần 200 triệu USD. Tuy nhiên, họ lại được thanh toán ngót nghét 1,2 tỷ USD từ những nhà đầu tư trót lỡ sập bẫy “mơi vào trên” ở các trận khác.
NHM khổ vì lưới rung
Các nhà cái nở nụ cười mãn nguyện với tình hình “làm ăn” ở tỷ lệ handicap. Và họ tiếp tục chứng kiến NHM méo mặt ở chỉ số lưới rung cuối trận. Trong loạt trận vừa qua, chỉ có đúng 6 trận đấu có pha lập công trong khoảng thời gian từ phút 75 đến hết trận là Barcelona thắng Milan 3-1, Napoli thắng Marseille 3-2, Basel hòa Steaua 1-1, Chelsea thắng Schalke 3-0, Man City thắng CSKA Moscow 5-2 và Atletico thắng Austria Vienna 4-0.
Thường thì những người chọn cửa trên khi thấy đang thua thì sẽ đặt ra những mã lệnh vào chỉ số lưới rung cuối trận với hy vọng gỡ gạc, hoặc thậm chí “ăn 2 đầu” nếu cửa trên “nổ” liên tục trong 15 phút cuối. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng chọn đúng 6 trận nói trên. Rất nhiều người đã chọn sai vào 10 trận còn lại.
Điều này giải thích vì sao ở chỉ số lưới rung cuối trận, riêng nhà cái đã thu lợi xấp xỉ 600 triệu USD, tức gần bằng 1/2 mức lợi nhuận ở tỷ lệ handicap. Tựu trung, vòng 4 Champions League 2013/14 có thể nói là vòng đấu của… nhà cái.
Với quan điểm mạnh được yếu thua, những đội cửa trên luôn nhận được rất nhiều tình cảm từ giới mộ điệu. Kể cả khi tỷ lệ chấp rất sâu, vẫn có hàng loạt nhà đầu tự đặt ra những mã lệnh vào đội phải chấp. Suy nghĩ trong đầu họ đơn giản là càng chấp sâu, thì có nghĩa cách biệt về đẳng cấp giữa 2 phía càng lớn, dẫn tới khả năng cửa trên thắng đậm càng cao.
Atletico là một trong số ít những đội cửa trên thắng theo TLCA ở loạt trận này |
Lý thuyết trên đúng với màn nghênh đón Schalke, Austria Vienna và CSKA Moscow của Chelsea (1 1/4) Atletico (chấp 2 1/4) và Man City (chấp 2 hòa) khi 3 ông lớn này đều vượt qua mốc TLCA bằng những chiến thắng cách biệt cao. Song thực tế là ngoài Chelsea, Atletico và Man City, chỉ có thêm Ajax và Olympiacos là cửa trên mà thắng theo TLCA.
Các cửa trên còn lại đều hòa hoặc thua theo TLCA. Chính xác thì chỉ có mình Barcelona hòa theo TLCA khi chấp Milan 2 hòa và thắng 3-1. Những Basel, Dortmund, Napoli, Zenit, Shakhtar, M.U, Juventus, Galatasaray, PSG, Bayern đều làm buồn lòng những CĐV lục địa đông dân nhất thế giới.
Nếu dùng một câu ngắn gọn để nói về lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2013/14 dựa vào TLCA thì có thể nói: Cửa trên chết như ngả rạ.
Nhà cái vớ bẫm
Cửa trên “chết” nhiều đương nhiên khiến số đông NHM phải khổ sở. Bởi khi đứng trước việc phải lựa chọn giữa các “gã khổng lồ” và những “người tí hon”, ít ai đủ khôn ngoan, can đảm và tự tin để dám “nằm dưới”. Thế nên mới có chuyện riêng nhà cái nọ đã thu lợi hơn 1 tỷ USD từ tỷ lệ handicap trước giờ khai cuộc của 16 trận thư hùng vừa qua.
Nhà cái này phải trả cho những người đặt niềm tin vào Chelsea, Atletico, Man City, Ajax và Olympiacos gần 200 triệu USD. Tuy nhiên, họ lại được thanh toán ngót nghét 1,2 tỷ USD từ những nhà đầu tư trót lỡ sập bẫy “mơi vào trên” ở các trận khác.
NHM khổ vì lưới rung
Các nhà cái nở nụ cười mãn nguyện với tình hình “làm ăn” ở tỷ lệ handicap. Và họ tiếp tục chứng kiến NHM méo mặt ở chỉ số lưới rung cuối trận. Trong loạt trận vừa qua, chỉ có đúng 6 trận đấu có pha lập công trong khoảng thời gian từ phút 75 đến hết trận là Barcelona thắng Milan 3-1, Napoli thắng Marseille 3-2, Basel hòa Steaua 1-1, Chelsea thắng Schalke 3-0, Man City thắng CSKA Moscow 5-2 và Atletico thắng Austria Vienna 4-0.
Thường thì những người chọn cửa trên khi thấy đang thua thì sẽ đặt ra những mã lệnh vào chỉ số lưới rung cuối trận với hy vọng gỡ gạc, hoặc thậm chí “ăn 2 đầu” nếu cửa trên “nổ” liên tục trong 15 phút cuối. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng chọn đúng 6 trận nói trên. Rất nhiều người đã chọn sai vào 10 trận còn lại.
Điều này giải thích vì sao ở chỉ số lưới rung cuối trận, riêng nhà cái đã thu lợi xấp xỉ 600 triệu USD, tức gần bằng 1/2 mức lợi nhuận ở tỷ lệ handicap. Tựu trung, vòng 4 Champions League 2013/14 có thể nói là vòng đấu của… nhà cái.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Ngọc Khánh |
00:00 30/11/-0001