U19 Việt Nam: Chỉ còn những mùa nhớ

09:29 Thứ bảy 05/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ở bài viết này không hề có ý chê trách gì những nỗ lực hết sức tuyệt vời của lứa U19 năm nay cả. Họ đã thi đấu rất tuyệt vời nhưng lực bất tòng tâm trước U19 Thái Lan ở trận chung kết. Ở đây, người viết chỉ muốn nhắc tới một lứa đàn anh của họ từng làm đắm say người hâm mộ dù cũng chỉ hai lần về nhì và khoảnh khắc đó lại như hiện về mới hôm qua thôi.

Tỉ số 6-0 đúng là một kết quả không tưởng, kể cả với những người yêu mến bóng đá Thái Lan cũng không dám nằm mơ tới. Tỷ số này không phản ánh đúng cán cân giữa bóng đá trẻ Thái Lan và Việt Nam hiện tại nhưng quả thật nó đã xát muối vào nỗi đau của những người hâm mộ Việt Nam.

Nỗi buồn của U19 Việt Nam sau khi thua trận. Ảnh: Internet.

Bất chợt, người ta lại đi tìm về quá khứ, một quá khứ mới đây thôi rồi ngồi thổn thức và tiếc nuối. Ngày ấy, vào những ngày tháng 8/2013, quãng thời gian đen tối của bóng đá Việt Nam, một lứa trẻ chẳng mấy người để ý xuất hiện đại diện cho U19 Việt Nam tham dự U19 ĐNÁ. Nhưng những chàng trai đa phần đến từ lò đào tạo HAGL ARS JMG ấy đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Đoàn quân của ông Guillaume Graechen đã thắng như chẻ tre và trận thắng đầu tiên chính là trước U19 Thái Lan theo cách không thể thuyết phục hơn. Bị họ dẫn trước nhưng Công Phượng và đồng đội đã không hề nao núng và lội ngược dòng ấn tượng một điều chưa từng có trong lịch sử đối đầu giữa nền bóng đá hai nước kể cả cấp độ trẻ.

Cái lứa U19 Việt Nam ấy đã khiến người ta phải mò mẫm lên internet để xem những hình bóng mờ mờ chạy mà khi đội nhà ghi bàn còn chẳng biết là ai bởi chẳng có đài nào trực tiếp. Cái lứa U19 Việt Nam ấy đã khiến ngay cả cổ động viên đối phương cũng phải ngả mũ thán phục và tán dương một cách tâm phục khẩu phục dẫu họ chẳng phải là người về nhất.

Và cũng chính cái lứa U19 Việt Nam ấy từng khiến người Thái cay cú tìm cơ hội phục thù nhưng vẫn ôm hận. Mỗi lần bóng đá Việt Nam giáp mặt lại họ, khán giả Thái luôn giăng biểu ngữ “Waiting for U19 Vietnam”. Dường như cụm từ U19 Việt Nam đã trở thành nỗi ám ảnh của người Thái một điều vô tiền khoáng hậu với bóng đá Thái Lan.

Nhưng bây giờ mọi thứ bỗng chốc đã sụp đổ, nhân chứng duy nhất cho chiến tích năm ấy của U19 Việt Nam trước Thái Lan là Phan Thanh Hậu đã chẳng được Hoàng Anh Tuấn sử dụng một phút nào, một điều vẫn luôn là nỗi băn khoăn khó hiểu với khán giả đến lúc hết trận. Bây giờ người Thái hả hê lắm, họ đã ăn mừng nhảy múa ngay từ khi trận đấu chưa hết giờ.

Công bằng mà nói, U19 Việt Nam với nòng cốt của học viện JMG cũng chưa thể bước lên ngôi vô địch. Nhưng họ chưa bao giờ phải lép vế trước bất kỳ đối thủ nào trong ĐNÁ ở hai năm liên tiếp mà họ tham dự và khiến người hâm mộ sướng rơn khi dồn ép mọi đối thủ. Mọi kí ức ùa về như mới ngày hôm qua.

Ngay lúc này, chắc chắn khi trận chung kết chỉ mới hết hiệp 1 nhiều người ước muốn rằng cái lứa U19 năm ấy trở lại và lấy lại cái uy “U19 Việt Nam” từng tạo dựng . Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ và U19 Việt Nam năm ấy chỉ còn trong những mùa nhớ mà thôi.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục