Thomas Muller: “Tay súng” thượng thặng trong vỏ bọc kẻ khờ khạo

00:42 Thứ tư 09/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Lập một cú đúp và sở hữu một đường kiến tạo thành bàn giúp Đức nhọc nhằn vượt qua Scotland 3-2. Thêm một lần nữa người ta phải nhắc đến cái tên Thomas Muller. Anh không phải ảo thuật gia sân cỏ với những pha xử lý mềm mại làm mê hoặc lòng người, cũng chẳng thi sĩ với những vần thơ lãng mạn, Muller đơn giản là một “thợ săn” thượng thặng, mà những bàn thắng mới chính là thước đo cho tài năng của anh.

Với bất kỳ HLV thì Thomas Muller cũng là một con bài cực kỳ quan trọng. Ảnh: Internet.

Thành thật mà nói, nhìn Muller chúng ta chẳng thể tìm thấy ưu điểm gì quá ấn tượng. Vẻ ngoài trông như một “gã nhà quê “với gương mặt khắc khổ, ưu tư. Còn xét về chuyên môn, anh không có tốc độ cao, thể hình có phần gầy gò không giúp anh chiến thắng trong những pha càn lướt và tranh chấp tay đôi. Hơn nữa cả sự nghiệp Muller chẳng thể có nổi một siêu phẩm hay một vài pha bóng kỹ thuật để lưu giữ vào não bộ những tín đồ túc cầu giáo…

Tuy nhiên, với các huấn luyện viên Thomas Muller là một quân bài chiến lược mà họ may mắn sở hữu. Anh không nổi bật giữa những dàn sao của Bayern Munich hay tuyển Đức, nhưng với trình độ chuyên môn cao cùng một lối chơi hiện đại, đầy nguy hiểm, anh luôn giữ một vai trò trọng yếu ở những đội bóng của mình.

Nhìn chung ngôi sao sinh năm 1989 này có thể thi đấu tốt ở bất cứ vị trí nào trên mặt trận tấn công. Ở hai biên và cả trung lộ, sở trường của anh là một tiền đạo nhưng khi cần Muller vẫn thừa thải chuyên môn để đáp ứng sự yêu cầu của HLV trong vai trò một tiền vệ.

Với vẻ ngoài bị nhiều người đánh giá là “khờ khạo” như một gã hề Muller dễ dàng đánh lừa thị giác của những hậu vệ đối phương, sau đó lơi lỏng trong việc theo kèm. Và chỉ chờ có thế anh lập tức thoát khỏi vỏ bọc của kẻ ngờ nghệch để hóa thành một “tay súng” thượng thặng, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ làm mành lưới đối phương rung lên.

Phong độ ổn định cũng là một điểm mạnh của Thomas Muller. Ảnh: Internet.

Với cách làm này Muller từng gieo biết bao sợ hãi cho đối phương. Ở World Cup 2010, khi đó anh mới ở tuổi đôi mươi và lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, nhưng Muller đã trở thành Vua phá lưới với 5 pha lập công. Ở World Cup 2014 vừa qua “số 13” lại có thêm 5 lần nổ súng, và qua đó góp công lớn vào thành tích lần thứ tư vô địch cúp thế giới của Mannschaft.

Trong màu áo Bayern cũng vậy, ít khi nào anh nhận được sự chú ý nhưng Muller thì cứ lập công đều đều và đóng góp rất lớn về mặt chuyên môn cho Hùm xám xứ Bavaria. Một điều cần phải nói đến về Muller đó là việc anh luôn giữ được phong độ ổn định trong suốt nhiều năm qua. Hơn nữa, lối chơi khôn ngoan giúp Muller gần như miễn nhiễm với những chấn thương và khiến các HLV luôn an tâm về mặt đóng góp của cậu học trò cưng.

Nói chung không có nhiều lời lẽ hoa mỹ để nói về tài năng Muller, anh làm được những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại cực kì quan trọng với đội bóng mà sau này mọi người sẽ phải giật mình khi nhắc lại. Mới 25 tuổi và giành được hầu hết những vinh quang mà một cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước, trong tương lai anh có thể trở thành một huyền thoại vĩ đại bật nhất của làng túc cầu, chứ chẳng phải chuyện đùa.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục