Thế sao được, Suarez!?

16:39 Thứ tư 27/03/2013

Nhìn Suarez thi đấu, đôi khi cảm thấy thật buồn vì tư cách đạo đức của chân sút trứ danh này.

Thật xấu mặt! Đây là cảm nhận chung với những ai theo dõi diễn biến trận đấu giữa Chile và Uruguay sáng nay. Suarez trong thế bị dẫn trước đã thẳng tay tương 1 phát vào mặt hậu vệ đối phương, một hành động bạo lực nhưng lén lút. Và vì thế anh chẳng dính cái thẻ nào cả! Nếu bị trọng tài nhìn thấy, chắc chắn tiền đạo hiện đang khoác áo Liverpool sẽ bị truất quyền thi đấu, rời sân trong tiếng dè bỉu từ 4 phía khán đài. Thoát tội trót lọt, có lẽ Suarez đang cảm thấy hả hê vì dù thua, anh vẫn kịp cho đối thủ một “phát” nhớ đời…

Suarez đánh nguội đối phương đêm qua

Đây chẳng phải lần đầu tiên Suarez đánh người. Cầu thủ này có vô số những pha triệt hạ đối thủ rất phản cảm. Như ở mùa giải trước, chân sút bên phía Liverpool đánh dấu sự trở lại sau án treo giò 9 trận bằng cách liên tục… đánh đập Scott Parker của Tottenham cho đỡ tức. Hết đá vào bụng, chân sút Uruguay lại đưa tay móc mắt anh chàng tội nghiệp của CLB thành London …

Điều đáng buồn là Suarez dù bị chỉ trích rất nhiều vẫn chứng nào tật nấy. Anh chàng bạo lực, chơi bẩn kiểu đánh nguội, dùng tay trên sân bóng v.v… đã thành bản tính. Đến mức bị báo chí nói gắt quá, tiền đạo Liverpool còn phát biểu đầy trơ trẽn: “Với tôi, những gì xảy ra trên sân bóng đã kết thúc sau khi trọng tài nổi còi hết giờ. Mọi người cũng nên quen như thế đi!”.

Với chân sút của Liverpool, "chơi" kiểu này cũng chả sao?

Xin lỗi anh! Như thế coi sao được? Chuyện chơi “bẩn” như anh thực ra không thiếu. Như tiền đạo Rooney của Man Utd nổi tiếng nóng tính, bị chọc là vung vẩy và sẵn sàng trả đũa đối phương. Nhưng sau đó, người ta còn thông cảm được cho R10 vì anh này biết nhận lỗi, chân thành sửa lỗi. Đến “bẩn” như Marco Materazzi sau khi chửi huyền thoại Zinédine Zidane là “con của ả điếm” cũng đã biết suy nghĩ lại và lên tiếng xin lỗi cựu cầu thủ người Pháp… Nhưng Suarez thì không…

Với lý do vì quyền lợi quốc gia, vì quyền lợi CLB chủ quản, tiền đạo này đang tự cho phép mình được quyền chơi bẩn trên sân bóng và cảm thấy thanh thản. Có khi nào Suarez quay lại và thấy gần trọn vẹn cả thế giới đang nhìn mình với con mắt khinh ghét? Tất nhiên anh có thể yên lòng, về nhà và ngồi nghe NHM Uruguay cũng như Liverpool tôn sùng, bênh vực mình.

Đừng lợi dụng quốc gia, CLB để thi đấu như thế này nữa, Suarez!

Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó và con người cũng có thời, có lúc. Hãy thử nghĩ xem nếu một ngày Suarez không thể đưa Uruguay đến với VCK WC 2014 (hiện kém suất dự trận play-off 2 điểm), liệu khán giả nhà có còn ủng hộ anh trong những pha chơi xấu? Và ở Liverpool, nếu anh sa sút phong độ hay quyết ý rời đi Hè này, CĐV Lữ đoàn đỏ cũng sẽ không còn chống đỡ cho Suarez thêm nữa. Lúc ấy, hỏi còn ai yêu Suarez???

Nói gì thì nói, có tài thì phải có đức. Nếu Suarez cứ tự cho mình giỏi và cảm thấy chơi xấu là bình thường thì sẽ có ngày anh phải trả giá!
Kinh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục