Thảm họa ở Mỹ Đình, Việt Nam coi như tạm biệt World Cup

21:06 Thứ ba 26/03/2024

TinTheThao.com.vnChẳng những không thể "phục thù", thầy trò HLV Philippe Troussier còn bị hủy diệt dưới tay đội tuyển Indonesia.

Tiếp đón ĐT Indonesia, tuyển Việt Nam đã ra sân với "mệnh lệnh phải thắng" nếu muốn nắm quyền tự quyết cho cơ hội bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Hiển nhiên, với việc Garuda chưa từng giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình kể từ năm 2004, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một kết quả tích cực cho thầy trò HLV Philippe Troussier. Song, rốt cuộc thì một cơn "địa chấn" đã xảy ra.

Ngay từ những phút đầu trận, đội khách đã cho thấy mục tiêu giành trọn 3 điểm khi chủ động đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 9, xuất phát từ một tình huống phạt góc bên hành lang cánh trái, trung vệ Jay Idzes sớm mở tỷ số cho Indonesia với một pha đánh đầu chuẩn xác. Chỉ 2 phút sau, Tiến Linh đã có cơ hội gỡ hòa cho Việt Nam, nhưng thủ thành Ernando Ari đã cản phá xuất sắc tình huống đánh đầu của tiền đạo này.

St - Bóng Đá

 Indonesia đã có một trận đấu hay.

Phút thứ 23, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Indonesia sau khoảnh khắc xuất thần của Ragnar Oratmangoen, tiền đạo gốc Hà Lan vừa mới được nhập tịch cách đây không lâu. Xuất phát từ một pha solo ấn tượng bên cánh trái, Oratmangoen vượt qua sự truy cản của hàng loạt cầu thủ bên phía Việt Nam trước khi sút tung lưới Nguyễn Filip bằng một pha dứt điểm chéo góc chuẩn xác. Đến phút 33, thủ thành Ari tiếp tục có một pha cứu thua đẳng cấp trước tình huống đá phạt trực tiếp của Văn Khang.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam chủ động dâng cao đội hình và ép sân từ sớm, liên tục khiến khung thành của Indonesia đối mặt với sóng gió. Tuy vậy, các học trò của Troussier lại tỏ ra bế tắc hoàn toàn mỗi khi di chuyển đến vòng cấm đối phương, không thể tung ra nổi một pha dứt điểm trúng đích. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 0-2, xuất phát từ một tình huống phạt góc, Ramadhan Sananta đã mang về bàn thắng thứ ba cho Indonesia ở phút 90+8.

Với thất bại này, Việt Nam đã kém đến 4 điểm so với vị trí thứ hai của Indonesia tại bảng F. Có thể nói, thầy trò Troussier đã phải tạm biệt hy vọng tham dự World Cup từ rất sớm. Bởi nếu muốn chắc suất bước vào vòng loại thứ ba, chúng ta buộc phải đánh bại cả ĐT Iraq lẫn ĐT Philippines ở hai trận đấu còn lại, đồng thời Indonesia cũng phải để thua trước hai đối thủ này.

St - Bóng Đá

 Indonesia lần đầu tiên "kéo sập" Mỹ Đình sau 20 năm.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 0-3 Indonesia

Ghi bàn: 9' Jay Idzes; 23' Ragnar Oratmangoen; 90+8' Ramadhan Sananta

Việt Nam: Nguyễn Filip, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng (C), Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thái Sơn, Vũ Văn Thanh, Khuất Văn Khang, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Tiến Linh.

Dự bị: Lê Ngọc Bảo, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Toàn, Lê Phạm Thành Long, Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt.

Indonesia: Ernando Ari; Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner; Asnawi Mangkualam, Thom Haye, Marselino Ferdinan, Nathan Tjoe-A-On; Witan Sulaeman, Ragnar Oratmangoen; Hokky Caraka

Dự bị: M. Riyandi, Y. Sayuri, W. Prasetyo, R. Sananta, E. Maulana, R. Struick, R. Kambuaya, A. Fikri, E. Febriansah.

Huỳnh Phong | 20:36 26/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục