Người Đức nói gì sau thất bại?

10:04 Thứ sáu 29/06/2012

Đội trưởng Philipp Lahm nhận phần lỗi về mình khi để cho Mario Balotelli ghi bàn nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một trận bán kết EURO 2012 khiến Đức bị loại dưới tay Italia.

Nỗi buồn của Philipp Lahm

Hậu vệ Philipp Lahm
Đây là kết cục rất khó chấp nhận với chúng tôi. Chúng tôi đã mặc một số sai lầm ngờ ngẩn và đó là cơ hội cho Italia ghi bàn. Trong hiệp hai, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng, những gì tốt nhất mà chúng tôi có, nhưng bàn gỡ đến quá muộn. Ngay sau giờ giải lao, chúng tôi cũng đã có một cơ hội tuyệt vời (do chính Lahm bỏ lỡ). Nếu pha dứt điểm đó thành bàn, chúng tôi có lẽ đã có cơ hội lật ngược tình thế để giành chiến thắng. Nhưng sau cùng, lẽ ra chúng tôi không được phép để đối phương ghi bàn theo cách như vậy.

Nếu bạn mắc phải sai lầm như chúng tôi đã làm trong hai bàn thua, thì bạn sẽ phải đối mặt với một thách thức cực khó trước một đối thủ dày dạn như Italia. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với chúng tôi. Toàn đội đã nỗ lực hết sức, như bạn có thể thấy những gì thực tế đã diễn ra.

Mọi thất bại đều cay đắng và đau đớn, đặc biệt khi nó diễn ra ở thời điểm này của giải đấu. Bạn đang có một kế hoạch đi đến trận cuối cùng, nhưng rồi bạn không thể thành công. Thật khó chấp nhận sự thật khi nhìn vào tiềm năng của chúng tôi. Nhưng nếu bạn không thể tập hợp được các tiềm năng này vào cùng một thời điểm, hoặc nếu bạn không đủ thông minh trong các tình huống cụ thể thì bạn dễ dàng thất bại ở một trận đấu kiểu này.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger
Họ rất thông minh. Italia quá nhuần nhuyễn với lối chơi của họ và rất khó để đối đầu với họ. Họ thực hiện quá tốt việc của mình và đã có được bàn thắng đầu tiên. Đó là một sai lầm của chúng tôi và chúng tôi sau đó đã không thể tìm được sự cân bằng. Bàn thua thứ hai thậm chí còn tồi tệ hơn. Gần như không có cơ hội để sửa chữa sai lầm trước một đối thủ kinh nghiệm như vậy.

ĐT Đức có rất nhiều cầu thủ còn trẻ

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thiếu một chút may mắn và quyết tâm. Cứ mỗi khi quả bóng bật ra là lại về chân các cầu thủ Italia. Nếu nó lăn đến chân của chúng tôi, khác biệt đã có thể xảy ra. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và chúng tôi chấp nhận phải đối mặt với một vài tình huống phản công. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn khác.

Chúng tôi có một đội hình rất trẻ và tài năng. Nếu tất cả các thành viên tiếp tục giữ vững con đường của mình, cải thiện khả năng và rút ra bài học từ kinh nghiệm đã có, đặc biệt là với những cầu thủ lần đầu tham dự sân chơi lớn, thì chúng tôi sẽ có hy vọng ở các giải đấu tiếp theo.

Tiền đạo Mario Gomez
Thật khó để nói điều gì vào lúc này. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã không tưởng tượng một kịch bản như thế. Một mùa đẹp đã kết thúc. Lần thứ tư thất bại ở trận bán kết và chung kết của một giải đấu thực sự rất cay đắng. Chắc chắn chúng tôi sẽ mất một thời gian để tiêu hóa thất bại này. Tất cả chúng tôi đều thực sự đã tin rằng đây là thời điểm của mình, nhưng thật không may… Xin chúc mừng Italia, họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi thì không làm được điều đó.

Tiền đạo Miroslav Klose
Không khí trong đội lúc này rất buồn. Một số người đã khóc và bạn chỉ có thể nói với họ rằng hãy ngẩng cao đầu. Đây là một trong những khoảnh khắc đắng cay với tôi. Chúng tôi đã không thể chơi hết khả năng của mình có lẽ bởi chúng tôi đã quá tôn trọng đối thủ.

Tôi không còn nhiều cơ hội tham dự EURO hay World Cup trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi vô cùng thất vọng. Tôi không muốn quyết định điều gì vào lúc này bởi tôi có thể tưởng tượng mình sẽ sửa đổi những gì đã diễn ra hôm nay vào năm 2014.

Thái Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục