Xứ Wales sẽ tàn nhẫn trước câu chuyện cổ tích của Đan Mạch

07:33 Thứ bảy 26/06/2021

TinTheThao.com.vnGareth Bale cùng các đồng đội sẽ thi đấu với một tinh thần không khoan nhượng trong màn đại chiến với "Những chú lính chì".

Vào 23h tối nay (theo giờ Việt Nam), màn đại chiến đầu tiên tại vòng 16 đội EURO 2020 giữa xứ Wales và Đan Mạch sẽ diễn ra. Dù không thu hút nhiều sự chú ý như các đại diện lớn, song cặp đấu này thật sự rất đáng xem bởi tại giai đoạn vòng bảng, họ đã trình diễn những lối chơi vô cùng đẹp mắt.

Đan Mạch bước vào giải đấu với mất mát rất lớn khi "chủ công" Christian Eriksen bị đột quỵ ngay trận khai màn và buộc phải nhập viện để điều trị. Mặc dù vậy, "Những chú lính chì dũng cảm" vẫn biết cách vượt qua khó khăn để nắm lấy tấm vé đi tiếp.

Với niềm cảm hứng lớn từ việc Eriksen vượt qua "tử thần", các chiến binh Đan Mạch muốn một lần nữa tái hiện lại chương cổ tích mà các bậc tiền bối từng viết nên vào kỳ EURO 1992. Tuy nhiên, giấc mơ của họ được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn trước một xứ Wales vô cùng "tàn nhẫn".

Quá tuyệt vời, tuyển Đan Mạch hoàn tất lời hứa với Eriksen - Bóng Đá

 Wales sẽ không nhân nhượng Đan Mạch.

Đoàn quân HLV Rob Page hiểu rằng, họ đang phải chịu áp lực rất lớn trước thềm cuộc đụng độ này, bởi sau biến cố mang tên Eriksen, có thể những cổ động viên trung lập sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho tuyển Đan Mạch.

Trước trận đấu, hậu vệ Connor Roberts nói rằng: "99% thế giới sẽ ủng hộ người Đan Mạch." Nhưng đồng thời thông qua phát biểu của tiền đạo Kieffer Moore, xứ Wales cũng cho thấy một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. 

"Rõ ràng, những gì đã xảy ra với Christian Eriksen thật kinh khủng. Thật tốt khi thấy anh ấy trở lại và sức khỏe ổn định. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cách chúng tôi chuẩn bị và cách chúng tôi bước vào trận đấu để giành chiến thắng."

Trên thực tế, Wales từng để thua trước Đan Mạch đến hai lần tại Nations League 2018/19, nhưng ở kỳ EURO năm nay, thầy trò HLV Kasper Hjulmand có thể sẽ bị tác động không nhỏ bởi yếu tố tâm lý bởi đây là lần đầu tiên họ không được chơi trên sân nhà.

Xứ Wales sẽ tàn nhẫn trước câu chuyện cổ tích của Đan Mạch - Bóng Đá

 Đan Mạch sẽ có lần đầu tiên chơi bóng "xa nhà" tại kỳ EURO năm nay.

Cựu danh thủ tuyển Đan Mạch, ông Jan Molby bày tỏ mối lo rất lớn về vấn đề này. Ông cho biết:

"Nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng trận Bỉ và Nga về nhiều mặt đều là những trận đấu dễ dàng vì năng lượng đã ở trong sân vận động rồi.

Tôi đã có mặt ở cả hai trận đấu đó và bầu không khí ở Copenhagen thật đáng kinh ngạc, vì vậy họ đã có sẵn động lực. Nhưng bây giờ đó là một thử thách hoàn toàn khác, khi phải chơi ở Amsterdam."

Như đã đề cập, "Những chú lính chì" có thể sẽ được tiếp lửa thêm từ phần đông các CĐV trung lập trong cuộc đụng độ sắp tới. Mặc dù vậy, bầu không khí chắc chắn sẽ không thể so sánh với việc họ được chơi trên sân nhà trong các trận đấu vòng bảng.

Cầu thủ xứ Wales đồng loạt ôm đầu sau pha hỏng ăn khó tin của Bale - Bóng Đá

 Bale cùng các đồng đội sẽ chiến đấu với 100% quyết tâm.

Thêm vào đó, xứ Wales đã quá quen trước viễn cảnh thiếu vắng sự cổ vũ khi liên tục di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác trước khi đoạt lấy tấm vé vào vòng knock-out.

Họ phải lặn lội hàng nghìn cây số để đến Azerbaijan tham dự trận đấu vòng bảng đầu tiên, sau đó trở lại Rome và rồi khiến cả cầu trường tại Baku câm lặng với chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, các cầu thủ Wales tin rằng, sẽ chẳng có lý do gì để họ không thể làm điều tương tự trước Đan Mạch.

Như tất cả những đội bóng khác, Gareth Bale cùng các đồng đội luôn dành cho Eriksen những sự tôn trọng và lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Nhưng chắc chắn họ sẽ "tàn nhẫn" nhất có thể để khiến đoạn kết trong câu chuyện cổ tích của người Đan Mạch diễn ra một cách đầy cay đắng

Bale phát biểu trước thềm màn đại chiến Đan Mạch

 
Trường Sơn | 06:35 26/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục