Điểm tựa của tuyển Anh: Joe Hart còn xuất sắc hơn Seaman?

22:57 Thứ bảy 23/06/2012

Sau David Seaman, ĐT Anh luôn gặp khó khăn trong vấn đề tìm người trấn giữ khung thành khi David James, Paul Robinson hay Robert Green đều ít nhiều không tạo được sự tin cậy. Tuy nhiên, với phong độ đang ngày càng đi lên của Joe Hart, vị trí thủ môn có vẻ đã có đáp án lý tưởng.

Balotelli hiểu rõ Joe Hart, hay ngược lại?

Theo các HLV ở Man City, Joe Hart nổi bật ở phản xạ tốt. Điều này quá rõ ràng, nhưng cũng có những điều mang tính khoa học ở đây. Khi phải chịu sức ép, Hart thường mất ít thời gian để cản phá một cú sút nào đó so với bất kì đồng nghiệp nào khác. Ví dụ điển hình nhất là tình huống cản phá cú đánh đầu của Alou Diarra bên phía ĐT Pháp trong ngày ra quân. Nếu Joe Hart mang quốc tịch CH Ireland, thì Balotelli sẽ không thể có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên ở EURO năm nay.

David Platt, một thành viên ban huấn luyện Man City cho biết: “Tôi nhớ rất rõ Balotelli quan sát Joe Hart như thế nào. Anh ta luôn miệng nói bằng tiếng mẹ đẻ về việc Joe Hart chơi tốt thế nào, phản xạ nhanh ra sao. Mọi người đều để ý điều đó”. Không nghi ngờ gì nữa, Balotelli sẽ là cầu thủ giúp cho những người Italia tìm ra những điểm yếu của Joe Hart. Tuy vậy, có một người lại không nghĩ đến điều ấy, đó là thủ thành Gianluigi Buffon. Trong một bài phỏng vấn cách đây hai năm, anh đã đề cao tài năng của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Joe Hart có đủ tài năng và sự tự tin trước trận chiến lớn - Ảnh Getty

Buffon cho biết: “Không hiểu vì sao trong 5 năm trở lại đây khi tôi và Iker Casillas (Tây Ban Nha) đã bắt đầu lớn tuổi, cậu ấy lại không thể trở thành thủ môn hàng đầu thế giới. Tôi đã xem Hart rất kỹ và cậu ấy thực sự hội tủ đầy đủ những phẩm chất tốt nhất. Tôi tin chắc rằng Joe Hart sẽ là thủ môn xuất sắc nhất của ĐT Anh ở thập kỉ tới và nếu Man City bổ sung thêm những hậu vệ có chất lượng, đội bóng hoàn toàn có thể có được những thành công”.

Vế thứ hai trong câu nói của Buffon đã đúng, còn vế thứ nhất thì cũng không còn quá xa. Một trong những điểm nhấn của cặp Anh – Italia sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa hai thủ môn: Buffon, 34 tuổi, thủ quân của Azzurri với 117 lần khoác áo và Joe Hart, 25 tuổi, mới chỉ có 21 lần khoác áo Tam sư. Với Buffon, đối thủ thách thức là Casillas, 31 tuổi, 134 lần khoác áo TBN. Còn Neuer, 26 tuổi, 29 lần khoác áo ĐT Đức là đối thủ cạnh tranh xứng tầm với Joe Hart.

Giá trị của sự khoan dung

Điểm khác biệt của Joe Hart so với các thủ môn khác là anh vẫn nhận được sự khoan dung nếu có những sai lầm. Điều này đã không diễn ra với những người tiền nhiệm, như sai lầm chết người của Robinson ở Moskva năm 2007, Scott Carson trong trận gặp Croatia, hay Robert Green trong trận gặp ĐT Mỹ ở World Cup 2010. Joe Hart có lẽ là trường hợp hiếm hoi trong 5 năm qua không bị đặt dấu hỏi nghi ngờ nào nếu mọi chuyện không đi theo ý muốn. Sau những Gordon Banks, Peter Shilton, Ray Clemence, David Seaman – giờ đây bóng đá Anh có thể cảm nhận được sự tin cậy với thủ thành Joe Hart.

Thủ thành của Man City thổ lộ thêm: “Bạn sẽ bước vào giai đoạn đỉnh cao của một thủ môn nếu bạn có thể cứu thua được cho đội bóng và ngược lại. Joleon Lescott hiểu tôi rất rõ và anh ấy cũng muốn tôi cản phá mọi tình huống. Vì thế, khi bóng tới vị trí của tôi, anh ta sẵn sàng tiếp ứng. Lý luận của anh ấy là: “Anh cứ cản phá, còn tôi sẽ hỗ trợ”. Các đồng đội luôn ở bên tôi và tôi cũng sẵn sàng đứng bên họ”. Sự tự tin này sẽ tăng dần lên trên tất cả các khía cạnh trong cuộc đối đầu giữa Anh và Italia tới đây. Cả hai đội đều không có duyên với loạt sút luân lưu, nhưng nếu trong trường hợp phải dắt nhau đến loạt xổ số may rủi, thì Joe Hart và Buffon sẽ là những người được trao gửi niềm tin.

Tuy nhiên, Joe Hart không bao giờ muốn mình phải đóng vai người hùng trên chấm 11 mét. Anh thừa nhận: “Mọi người thường nghĩ chẳng có vấn đề gì nếu thủ môn không đẩy được một quả phạt đền, nhưng dù như thế đi nữa, bạn vẫn có thể là người thua cuộc và đó quả là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Dù có là tỷ số 5-0 hay thắng bại nhờ loạt sút luân lưu, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau. Loạt sút luân lưu giống như một trò chơi xổ số. Trận đấu nào phải đi đến 120 phút, thì thường các cầu thủ tỏ ra kiệt sức từ phút 105, do đó 15 phút còn lại là khoảng thời gian lãng phí. Lúc đó bạn chỉ muốn có cách nào để kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt”.

Hart từng khiến người Thụy Điển khóc hận trên chấm 11m

Từng là người hùng luân lưu Joe Hart cũng chính là thủ môn người Anh gần nhất được nếm trải cảm giác chiến thắng từ loạt sút luân lưu, trong trận bán kết giải U21 Châu Âu năm 2009 với Thụy Điển. Anh giành thắng lợi 5-4, với hai pha cản phá của Hart. Và thậm chí anh còn tự mình thực hiện một quả luân lưu. Đáng tiếc là Joe Hart phải nhận thẻ vàng vì cử chỉ thô tục với cầu thủ đá phạt bên phía Thụy Điển. Anh sau đó vắng mặt trong trận chung kết với U21 Đức, trận đấu mà Anh thua với tỷ số 0-4.

"Tôi ngưỡng mộ Buffon"

Trước cuộc chạm trán với đàn anh, Hart khẳng định rằng đó chính là người mà anh ngưỡng mộ và muốn học hỏi. "Buffon có một phong cách bắt bóng rất hay và biết cách kiểm soát mọi tình huống. Anh ấy rất bình tình, dễ chịu và luôn có những pha phản xạ tuyệt vời khi cần thiết. Khi bạn được chơi ở một đội bóng như Italia, điều cuối cùng bạn muốn là thủ môn băng ra ngăn cản một đường tạt bóng ở cự ly hơn 20m hoặc một pha chuồi bóng. Buffon có thể làm tốt điều đó”.
Đức Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục