Và theo nhà báo Duncan Castles, cầu thủ chạy cánh Pedro Neto của Wolves đang thu hút sự quan tâm của cả Man Utd lẫn Man City.
"Một trong những CLB đã và đang quan tâm đến Pedro Neto ở Anh là Man City. Khi họ xem Adama Traore mùa trước và dành thời gian cho các trận đấu của Wolves, thì Neto đã gây ấn tượng với sự ổn định của mình. Họ bắt đầu thấy chất lượng của cậu ấy và cho rằng cậu ấy có thể phù hợp hơn so với Traore," Castles cho biết.
"Tôi cũng được thông báo rằng Man Utd đã theo sát Neto và xem cậu ấy như một lựa chọn cho họ ở vị trí chạy cánh phải."
Nhiều nguồn tin cho biết, Man Utd sẵn sàng chi ra hơn 50 triệu bảng cho Neto để hoàn thiện đội hình của mình. Neto sẽ là miếng ghép còn thiếu ở Old Trafford hiện tại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha dù chỉ mới trải qua mùa giải thứ hai tại Molineux, tuy nhiên anh đã tạo ra tác động rất lớn vào lối chơi của Bầy cáo. Anh có đến 29 lần góp mặt ở đấu trường Premier League, đóng góp 5 bàn thắng cùng 4 kiến tạo.
Neto với giá chừng 50 triệu bảng sẽ rẻ hơn nhiều so với số tiền Borussia Dortmund đang đòi hỏi Man Utd ở vụ Jadon Sancho. Theo đó, Quỷ đỏ có có thêm kinh phí để củng cố lực lượng ở các vị trí khác.
Solskjaer muốn Man Utd giành thật nhiều danh hiệu: