U23 Việt Nam cần chỉnh... cái đầu

10:31 Thứ hai 28/10/2013

Khi SEA Games 2013 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, đội tuyển U23 Việt Nam đang khiến không ít người lo lắng khi họ chưa làm chủ được “cảm xúc” của mình trên sân...

Nỗi lo hàng thủ

Trong trận ra quân tại Giải Bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) 2013 – giải đấu có ý nghĩa tổng duyệt trước khi bước vào SEA Games, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã chơi khá tốt trước nhà đương kim vô địch Indonesia Semen Padang. Tuy nhiên, nếu hàng công với những Hà Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Huy… bớt hưng phấn thái quá, biết chắt chiu cơ hội hơn và hàng thủ không mắc những sai lầm sơ đẳng, thì đáng ra U23 Việt Nam đã có 3 điểm rời sân, thay vì chấp nhận hòa 2-2.

U23 Việt Nam (phải) cần luyện được “cái đầu lạnh” trước mọi đối thủ. Minh Hoàng

Trao đổi với NTNN sáng 27.10, HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai - đối thủ của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối 28.10) chia sẻ: “Semen Padang là đội bóng mạnh và những gì U23 Việt Nam thể hiện rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc hàng thủ chơi thiếu tập trung trong cả hai tình huống dẫn tới bàn thua cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Bản thân đội chúng tôi không đặt nặng vấn đề thắng-thua tại một giải giao hữu như BTV Cup nên chắc chắn sẽ cố gắng chơi tấn công cống hiến trước U23 Việt Nam. Hàng công của Đồng Nai với Đức Thiện, Gilberto… đủ sức thử sự vững vàng của hàng phòng ngự U23 Việt Nam”.

Chưa thuộc bài học “vỡ lòng”

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh tỏ ra khắt khe hơn đối với đội U23 Việt Nam: “Về chuyên môn, sau BTV Cup, dù với kết quả ra sao có lẽ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn biết cố gắng lao động thật nhiều trên sân để cải thiện tốt nhất năng lực của mình mà thôi. Những gì U23 Việt Nam có tất cả đều rõ hơn rồi. Điều tôi lo ngại nhất nằm ở… cái đầu của mỗi tuyển thủ. Cuối trận đấu gặp Semen Padang, một cầu thủ hàng phòng ngự đã phạm lỗi ác ý với cầu thủ người Hàn Quốc của đội bạn (Yoo Hyun Goo – PV). Điều đáng tiếc hơn nữa là trong tình huống này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã không rút thẻ đỏ để răn đe, dạy cầu thủ một bài học”.

HLV Guillaume căn dặn lứa học viên khóa 3 (10 - 13 tuổi) của Học viện HAGL-Arsenal JMG: “Trong bóng đá, luôn có những người làm cho chúng ta tức giận và không chơi bóng được nữa. Trên sân, cần phải quên đi tất cả và tập trung vào chơi bóng với trái tim đầy nhiệt huyết và cái đầu lạnh, không được phạm lỗi lại với đối thủ, ngay cả khi mình bị chơi xấu…”.

Theo ông Vinh, điều quan trọng nhất sau những giải đấu giao hữu là các cầu thủ sẽ học được gì. Giả như ở SEA Games, cầu thủ cứ quen lối trả đũa đối thủ mỗi khi bị khiêu khích, chơi xấu, để rồi bị đuổi khỏi sân thì lúc đó làm gì có cơ hội làm lại (?!). Khi đó, bao công sức chuẩn bị, bao kỳ vọng của triệu triệu trái tim người hâm mộ sẽ tan thành mây khói.

“Đây là hệ quả của một quá trình bóng đá Việt Nam quá chú trọng vào việc dạy cầu thủ chơi bóng, thay vì trước đó phải dạy họ cách ứng xử, là một người tốt trên sân cỏ. Nếp nghĩ khi bị đối thủ đá xấu là lập tức đá lại đã hằn sâu vào trong mỗi cầu thủ, đôi khi thành… phản xạ tự nhiên rồi. Giờ chỉ mong ban huấn luyện đội U23 Việt Nam nhận ra điều đó để chấn chỉnh, giáo dục, thậm chí kỷ luật những cầu thủ có hành vi chơi xấu trên sân, tránh những điều đáng tiếc ở SEA Games” - ông Vinh chốt lại.
Tuệ Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục