Trận Liverpool - Leicester phản ánh tình trạng của bóng đá Anh

07:01 Thứ năm 23/12/2021

TinTheThao.com.vnLeicester City và Liverpool đã cống hiến một trận đấu đầy hấp dẫn thuộc tứ kết cúp Liên đoàn.

Leicester City có khởi đầu mạnh mẽ. Họ dẫn trước 2 bàn trong 13 phút nhờ cú đúp của Jamie Vardy. Dù Alex Oxlade-Chamberlain gỡ lại một bàn, "Bầy cáo" tiếp tục nới rộng cách biệt với pha lập công của James Maddison.

Tuy nhiên, Liverpool vùng lên mạnh mẽ. The Kop có liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 68 và 90+5 nhờ pha dứt điểm chính xác của Diogo Jota và Takumi Minamino.

Gary Lineker nails the Leicester City reaction to Liverpool collapseGary Lineker nails the Leicester City reaction to Liverpool collapse - Bóng Đá

 Trận Liverpool - Leicester City diễn ra hấp dẫn.

Kết quả hòa 3-3 khiến trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, thầy trò HLV Jurgen Kopp tỏ ra bản lĩnh hơn và giành thắng lợi chung cuộc 5-4.

Đây rõ ràng là một trận cầu hấp dẫn. Dù vậy, Leicester City trả giá đắt khi bộ đôi Ricardo Pereira và Caglar Soyuncu dính chấn thương. Đó là tổn thất lớn khi Leicester City chuẩn bị đối đầu Man City và Liverpool ở Premier League trong vòng 6 ngày tới.

Chính vì thế, cựu danh thủ Gary Lineker phải thốt lên rằng: "Tôi yêu bóng đá, nhưng thỉnh thoảng tôi lại ghét nó." Rõ ràng đây là tình trạng chung của bóng đá Anh. Cầu thủ không được nghỉ ngơi và phải căng sức thi đấu suốt giai đoạn Giáng sinh và năm mới.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu tiên trong vòng 10 ngày qua của Leicester City. Trước đó, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers bị hoãn thi đấu 2 trận liên tiếp gặp Everton và Tottenham do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Klopp nói về trận thắng hủy diệt Man Utd:

 
Tiểu Lam | 06:03 23/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục