“Phần khó khăn nhất là áp lực. Chúng tôi phải chơi để thắng. Giờ các đội đã biết chúng tôi. Họ không dâng cao, họ chơi để thủ hòa, để sống sót. Cuộc chinh phục ở đỉnh cao bao giờ cũng rất khó khăn. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi đủ sức. Chúng tôi không thua kém M.U. Họ có truyền thống, chiếc áo đỏ đó và đẳng cấp của họ, nhưng tôi tin rằng sẽ có ngày màu áo xanh cũng như thế”.
Khi đó, anh sẽ trở thành thần tượng thực sự của những đứa trẻ thuộc nửa xanh thành phố Manchester. Nhưng dù cho các em nhỏ có ủng hộ ai, thì Hart vẫn ủng hộ các em. Sau cuộc phỏng vấn, anh sẽ cùng Balotelli, Micah Richards và James Milner gặp một nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để chia sẻ và chơi bóng đá với các em trong hơn một giờ đồng hồ. “Tôi rất thích”, Hart nói. “Chúng tôi là cả thế giới với các em. Đó là một trong những phần tôi yêu thích nhất ở công việc này”.
Còn phần không yêu thích có lẽ là việc phải đứng trước những quả phạt đền như trong buổi tối nóng bức vào tháng 6 ở Kiev khi Anh đối đầu với Italia ở EURO 2012. “Đó là những khoảnh khắc điên rồ, hết sức căng thẳng và mọi người phản ứng khác nhau”, Hart nói. “Tôi đã cảm thấy mạnh mẽ và kiểm soát, nhưng rõ ràng như thế là không đúng. Tôi không nên kiêu ngạo, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn dọa nạt và khiến họ sút hỏng. Bruce Grobbelaar từng làm như thế (cho Liverpool ở Rome vào năm 1984) và nó hiệu quả. Nhưng lại không hiệu quả với tôi”.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
T.T |
00:00 30/11/-0001