ĐT Việt Nam đã khiến "Messi Thái" mất tích như thế nào?

12:14 Thứ sáu 06/09/2019

TinTheThao.com.vnChanathip Songkrasin - ngôi sao số 1 của ĐT Thái Lan đã hoàn toàn mất tích trong trận đấu với Việt Nam.

Chanathip Songkrasin - cái tên gánh trên vai nhiều sự kỳ vọng của NHM Thái Lan ở trận đấu với ĐT Việt Nam đêm qua (05/09). Anh là niềm hy vọng số 1 trên hàng công, với những phẩm chất tuyệt vời đã và đang được trùi rèn ở J1-League (Nhật Bản).

ĐT Việt Nam đã khiến

 Chanathip Songkrasin "mất tích" trước hàng thủ áo đỏ.

Thế mà trong 90 phút trận đấu trên thảm cỏ Thammasat, số 10 đã không thể tạo nên những dấu ấn đáp ứng được sự mong đợi của hàng vạn CĐV nhà. "Messi Thái" vẫn di chuyển, vẫn đi bóng, qua người nhưng lại không có một đường chuyền tạo ra cơ hội rõ rệt cho các đồng đội. Nguyên nhân rất đơn giản - HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam đã ý thức được sự nguy hiểm của anh và có những phương án đối phó.

Thật vậy, bộ đôi Tuấn Anh và Hùng Dũng đã thi đấu lùi sâu, tạo thành một phòng tuyến vững chãi trước mặt bộ 3 trung vệ Ngọc Hải - Tiến Dũng - Duy Mạnh. Hai cầu thủ tiền vệ trung tâm pressing mật độ cao, sẵn sàng đoạt bóng ngay khi tiền đạo sinh năm 1993 có bóng. Họ vào bóng đúng luật, không ngần ngại và khiến pha bóng bị cắt đứt ngay lập tức.

ĐT Việt Nam đã khiến

 Hùng Dũng trong pha tranh chấp với "Messi Thái".

Đánh trung lộ không mang lại hiệu quả, đoàn quân của HLV Akira Nishino chuyển sang tấn công ở hành lang cánh trái với sự cơ động của Theerathon và Supachok. Họ ban bật và tìm đến vị trí của Chanathip để tiếp tục được mớm bóng dấng sâu vào vòng 16m50 ĐT Việt Nam. Song tất cả đã bất thành. Một trong những thành công của hàng thủ áo đỏ chính là cô lập cầu thủ đang chơi cho Consadole Sapporo, khiến anh luôn trong tình trạng đói bóng và không có đất dụng võ.

Bế tắc, Voi chiến đành nhờ vào những pha rót bóng vào trong nơi tiền đạo bất đắc dĩ Thitipan Puangchan đang chờ sẵn. Lần lượt Sarach Yooyen và Tristian Do thử vận may với những đường treo bóng vào trong nhưng tất cả vẫn không thể làm khó được hàng thủ được lĩnh xướng bởi Quế Ngọc Hải.

ĐT Việt Nam đã khiến

 Chanathip bế tắc, hàng tấn công ĐT Thái Lan chơi không mấy đặc sắc.

Chanathip Songkrasin có thể lý giải sự bế tắc của cá nhân mình vì yếu tố thể lực (anh vừa trở về sau trận đấu với Gamba Osaka tại vòng 25 J1-League ngày 31/08) nhưng rõ ràng thầy Park và các học trò đã khoá chặt được số 10 và khiến hoả lực của ĐT Thái Lan bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau trận đấu, cá nhân Messi Thái cũng không hài lòng với kết quả trận đấu: "Trận hòa này là kết quả tệ, nhưng dù sao cũng không phải là một thất bại. Tập thể ĐT Thái Lan đều khát khao và quyết tâm để giành chiến thắng trong trận mở màn này. Thế nên chúng tôi đã cố gắng tạo rất nhiều cơ hội. Song tất cả đều không thể chuyển hoá thành bàn. Dù sao thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức."

ĐT Việt Nam đã khiến

 ĐT Việt Nam xứng đáng với 1 điểm có được sau trận đấu trên sân Thammasat.

"Bắt chết" được chiếc chìa khoá vạn năng trên hàng công của ĐT Thái Lan, ĐT Việt Nam đã có một thế trận phòng ngự - phản công rất khoa học và hợp lý. Nếu Văn Toàn, Quang Hải hay Công Phượng nắn nót hơn trong những pha xử lý sau cùng, có lẽ chúng ta đã có thể tạo nên bất ngờ ngay trên đất Thái. Nhưng dẫu sao, 1 điểm cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể ĐT Việt Nam ở trận đấu vừa qua.

Đăng Huy | 11:30 06/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục