HAGL ghi bàn từ sớm nhưng lại ra về tay trắng. |
Thất bại này đã đẩy đội bóng phố núi xuống áp chót bảng xếp hạng V-League 2015 khi vẫn chỉ có trong tay 10 điểm, xếp trên Đồng Nai - đội bóng đã thua thảm Đồng Tháp 0-4 ngay trên sân nhà.
Ở trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai đã khiến không ít khán giả Thanh Hóa bất ngờ bởi bàn thắng ngay phút thứ 2 do công của Trần Minh Vương.
Trong tình huống này, Công Phượng đã dẫn bóng khéo léo trước khi chuyền bóng hợp lý để Minh Vương cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi.
Tuy nhiên, 1 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Faye đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho FLC Thanh Hóa từ chấm phạt đền sau khi Văn Sơn lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến phút 82, Hoàng Đình Tùng ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà từ một tình huống lộn xộn. Sau khi lọt lưới các cầu thủ HAGL đã quây trọng tài phản ứng quyết liệt vì cho rằng cầu thủ Thanh Hóa đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới.
Với kết quả này, Thanh Hóa đã giành được 31 điểm sau 15 vòng đấu, song họ vẫn phải xếp sau Becamex Bình Dương với 1 điểm ít hơn.
Ở trận đấu cùng giờ, Becamex Bình Dương đã có chiến thắng 2-0 trên sân của SHB Đà Nẵng nhờ các pha lập công của Trịnh Quang Vinh và Moses Oloya.
Cũng ở loạt trận chiều 11/7, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Khánh Hòa, trong khi Quảng Nam cầm hòa Hà Nội T&T với tỷ số 2-2.
Kết quả vòng 15 V-League 2015:
Bảng xếp hạng tạm thời V-League 2015: