Không chỉ có vậy, James Rodriguez giờ đây còn phải gánh thêm áp lực từ chiếc áo số 10 mà anh sẽ mang – một chiếc áo thường không mang đến may mắn cho chủ nhân khoác chiếc áo này trong thời gian gần đây
James Rodriguez liệu có cơ hội tỏa sáng ở sân Bernabeu? |
Nhìn lại lịch sử CLB Real Madrid từ trước đến nay, những số 10 thành công trong màu áo trắng Los Blancos như Michael Laudrup, Seedorf hay Luis Figo chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại, phần lớn những ngôi sao từng khoác chiếc áo số 10 này đều gây thất vọng và rồi phải khăn gói ra đi khỏi sân Bernabeu.
Tiền vệ người Hà Lan Sneijder chỉ trụ lại sân Bernabeu được 2 năm rồi bật bãi và không để lại nhiều dấu ấn với chiếc áo số 10. Sau khi Sneijder ra đi, đến lượt tiền vệ người Pháp Lass Diarra tiếp quản chiếc áo số 10 nhưng cũng giống như Sneijder chỉ trụ được 2 năm và thậm chí còn không giành nổi một danh hiệu nào (Sneijder còn giành được 1 chức vô địch La Liga).
Tiếp đó, một người Hà Lan khác là Robben cũng từng có một thời gian ngắn khoác chiếc áo số 10 ở Real nhưng thất bại và phải khăn gói ra đi. Gần đây nhất chính tiền vệ người Đức Mesut Oezil trước khi chuyển sang khoác áo CLB Arsenal sau khi thất sủng ở Real Madrid với chiếc áo số 10.
Với những gì đã thể hiện trong màu áo AS Monaco, đặc biệt là màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2014 vừa qua, James Rodriguez đang trở thành một ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới. Nhưng liệu anh có thể thoát khỏi lời nguyền dành cho chiếc áo số 10 ở Real Madrid và tỏa sáng hay không, chúng ta hãy cùng chờ đợi thời gian đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
(Bạn đọc: Thanh An)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam