Góc nhìn: Tiqui-taca cấp độ khác

20:31 Thứ bảy 18/06/2016

Người ta lại thấy tiqui-taca “sống dậy” và áp đảo đối thủ, nhưng so với thời đỉnh cao, lối chơi của người Tây Ban Nha được nhìn ở một góc độ khác…

Cho đến thời điểm này, có một điều chắc chắn là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không phải trải qua một giải đấu thảm họa như cách đây 2 năm tại Brazil. La Roja đã đạt được mục tiêu đầu tiên trên hành trình bảo vệ chức vô địch châu Âu – giành vé vào vòng 1/8, chỉ sau 2 trận đấu.

Hành trình vẫn còn dài, thế nhưng, cũng chỉ sau 2 trận đấu, các học trò của HLV Vicente del Bosque đã mang lại rất nhiều cảm giác yên tâm cho CĐV của họ. Nhà vô địch châu Âu không chỉ tái hiện lại hình ảnh của tiqui-taca của ngày nào, Del Bosque cuối cùng cũng tìm được người thực hiện nhiệm vụ “khóa sổ những đường chuyền”. Ở Alvaro Morata, CĐV của Tây Ban Nha thấy lại hình bóng Fernando Torres, tong khi Ngài râu kẽm đã có thể quên đi câu hỏi “nên hay không nên dùng Diego Costa.”

Tiqui-taca cấp độ khác

Khi Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014, không ít nhận định cho răng, lối chơi tiqui-taca đã “chết”. Lời chia tay của Xavi Hernandez hay Xabi Alonso sau đó càng củng cố cho luận điệu về sức mạnh tấn công của tiqui-taca dần lui vào hậu trường. Tuy nhiên, sự thực thì La Roja vẫn trung thành với lối đá đó và suốt 2 năm qua.

Xavi và Alonso có thể đã dừng cuộc chơi với đội tuyển nhưng vẫn còn đó Andres Iniesta – nhân tố giờ đây đã trở thành vai trò quan trọng nhất trong cách triển khai cách đá tiqui-taca.

Không có Xavi bên cạnh, Iniesta không có “trục xoay”, không có người đồng đội quá hiểu từng bước chạy từng đường chuyền. Lúc này, tiền vệ CLB Barcelona trở thành trung tâm, mặc dù vẫn còn đó Sergio Busquets. Anh phân phối bóng bằng khả năng quan sát nhanh, đi bóng với kỹ thuật cá nhân đỉnh cao, hướng về phía đồng đội để hỗ trợ.

Chứng kiến bàn thắng thứ ba vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu rạng sáng 18/6, người ta nói về sự trở lại của tiqui-taca, khi 9 cầu thủ tham gia tình huống thực hiện 21 đường chuyền trước khi Morata là người kết thúc. Tuy vậy, nếu đánh giá kỹ hơn thì đây chưa hẳn đã là tiqui-taca của thời kỳ đỉnh cao mà La Roja và CLB Barca thể hiện.

Với Xavi và Iniesta cùng Busquets, tiqui-taca của ngày trước uyển chuyển, mềm mại, đẹp mắt hơn nhiều trong những pha đập nhả 1 chạm. Không nhiều pha xử lý quá 2 chạm bởi bao quanh luôn là một vài cầu thủ đối phương.

Xem lại tình huống dẫn tới bàn ấn định tỷ số trước Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nhận ra vài điều. Thứ nhất, chỉ có 5 lần các cầu thủ đá 1 chạm. Thứ hai, cũng chỉ có tối đa 2 cầu thủ đối phương gây sức ép nên họ thoát đi một cách đơn giản, trước khi sang phần sân đối phương và đối mặt với hàng thủ dàn hàng ngang, dẫn tới việc sử dụng nhiều chạm trước khi chuyền. Thứ ba, cự ly chuyền bóng không thường ở khoảng cách ngắn, nghĩa là, Iniesta phải di chuyền nhiều hơn – anh nhận bóng 6 lần trước khi dẫn bóng thêm vài nhịp rồi chọc khe cho Jordi Alba.

Tiqui-taca của hiện tại chậm rãi hơn!

Và “người khóa sổ những đường chuyền”

Cũng chính vì tiqui-taca hiện tại chậm hơn, Del Bosque rất cần một người người thích hợp để kết thúc một pha phối hợp như thế. Ông đã vất vả với công việc đó trong 2 năm qua.

Sau khi David Villa rồi Fernando Torres lần lượt giã từ màu áo đỏ của La Roja, Del Bosque tìm kiếm không chỉ ở La Liga mà còn tại các giải đấu nước ngoài để mong ngóng một chân sút.

Một hy vọng lớn lao đã được đặt vào Diego Costa, khi cầu thủ gốc Brazil được nhập tịch Tây Ban Nha. Khả năng ghi bàn của anh trong màu áo Atletico Madrid đã được Del Bosque tin tưởng. Có điều, ở ĐTQG, Costa không phải là người thích hợp, không có duyên, cùng với cá tính quá mạnh, mải mê va chạm hơn là tìm đến các vị trí thích hợp và chờ các đường chuyền.

Trong sự lo lắng đó, sự nổi lên của Morata đã giúp Del Bosque giải quyết vấn đề. Niềm tin đặt vào cầu thủ trẻ được đền đáp. Người ta thấy hình bóng Torres ở Morata, thấy sự nhạy cảm ở cách di chuyển, chờ đợi và “lẩn” khỏi sự kèm cặp của đối thủ để đón bóng ghi bàn.

Tất nhiên, vẫn còn là quá sớm để nói về thành công của Morata cùng La Roja, cũng chưa thể nói về cái đích cuối cùng là chức vô địch Euro 2016, nhưng ít nhất thì anh cũng đã có tiếng nói thực sự quan trọng đầu tiên để các đồng đội biết được đâu là đích đến cho những đường chuyền cuối cùng. Cho tiqui-taca kết thúc một cách hoàn hảo.

Tổng hợp | 16:54 18/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục