Dư âm Pháp (2 -0) Ukraine: Thông điệp của ứng cử viên

09:29 Thứ bảy 16/06/2012

Laurent Blanc không thể khiêm tốn được nữa bởi khi một đội bóng vẫn đang duy trì 23 trận bất bại và đặt một chân vào vòng tứ kết Euro 2012, đội bóng đấy xứng đáng được xem là ứng cử viên cho chức vô địch.

Thực tế thì sau gần 2 năm kể từ thảm họa World Cup, không chỉ Blanc mà tất cả đều đã thấy được Les Bleus lột xác nhanh như thế nào, đặc biệt sau trận thắng Ukraine 2-0 ở Donbass Arena. Về mặt thống kê, họ đã xóa đi những con số nghèo nàn, chẳng hạn như Les Bleus chưa thắng được một trận đấu nào ở các giải kể từ World Cup 2006 hay họ không thắng tại Euro mà không có những số 10 huyền thoại Zinedine Zidane hay Michel Platini trong đội hình.

Ngoài ra, Pháp cũng đã nhắc nhở những ai yêu mến và căm ghét họ về cảm giác mà họ từng trải qua ở lần cuối cùng gặp một đội chủ nhà. Đấy là thất bại 1-2 trước Nam Phi từ hai năm trước, một thất bại mở đầu cho một trong những World Cup thất vọng và đáng xấu hổ nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Vậy nhưng, ở Donbass Arena họ từng chiến thắng cách đây một năm, đội bóng của Blanc không chỉ xóa đi những nghi ngại về họ, họ còn tiến gần hơn đến vòng tứ kết Euro đầu tiên kể từ năm 2004. Trên tất cả, Blanc giờ không thể nói rằng, Pháp không phải là ứng cử viên cho chức vô địch như ông đã tuyên bố như vậy cách đây một tuần nữa.

21 trận bất bại của Les Bleus trước Euro 2012 vì thế càng tô điểm thêm cho màn trình diễn xuất sắc của họ trên đất Ba Lan và Ukraine, đặc biệt trong trận đấu với đội chủ nhà Ukraine. Trước một đối thủ chơi cởi mở hơn so với người Anh, nhất là sau giờ nghỉ, các cầu thủ của Blanc càng dễ đá. Hai bàn thắng của Jeremy Menez, cầu thủ được xếp đá thay vị trí của Florent Malouda, và Yohan Cabaye nhanh chóng xác nhận ưu thế tuyệt đối của Les Bleus sau hàng loạt cơ hội bị họ bỏ lỡ trước đó.

Và dù nỗi lo hàng thủ vẫn còn làm Blanc đau đầu, chẳng ai có thể phàn nàn gì về phong độ và lối chơi của các cầu thủ tấn công. Thế mới thấy, một năm kể từ trận thắng 4-1 trước Ukraine, Pháp đã thay đổi nhanh như thế nào, thậm chí là quá nhanh so với ngày Blanc ngồi vào chiếc ghế của người tiền nhiệm Raymond Domenech. Có cảm giác, quá trình phục hồi của họ giống như cơn bão đã diễn ra tại Donbass Arena bởi sau cơn mưa là trời sáng, sau thảm họa đồi Kryssna là chiến thắng ở Donetsk.

Qúa khứ đã được khép lại. Đành rằng Les Bleus cho đến nay vẫn chưa tìm lại được một Zidane hay một Platini thứ hai, sức mạnh tập thể mà họ hiện cho thấy cũng rất đáng sợ. Nếu không, họ đâu có thể giành được 4 điểm và đứng ở cái thế họ nắm quyền tự quyết tại bảng D. Ở cái thế đó, họ đủ sức giành thêm 3 điểm nữa để dẫn đầu bảng xếp hạng và tránh được đội đứng đầu bảng C là Tây Ban Nha.

Sau cùng thì vào lúc này, nếu ai đó nói rằng, gặp Tây Ban Nha chẳng dễ dàng gì, đối đầu với Pháp cũng vậy. Và nếu sét không đánh hai lần một nơi, Blanc năm 2000 từng vô địch Euro trên cương vị cầu thủ và năm 2012 có thể là trên cương vị HLV. Có thể lắm chứ.

Mạnh Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục