BÌNH LUẬN: Thần may mắn vô tội Toure à!

15:49 Thứ tư 16/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Khi một đội bóng thua trận, họ thường lấy mọi lý do để biện minh. Có thể thừa nhận sự yếu kém của toàn đội, hoặc là đổ lỗi cho thần may mắn không bên cạnh họ. Yaya Toure trong trận đấu với Juventus cũng thế, anh không thừa nhận sự yếu kém của đội nhà nhưng lại đi đổ lỗi cho thần may mắn không bên cạnh Manchester City.

Như thế là chiếc mặt nạ hào nhoáng từng làm nên vẻ đẹp của Man City từ đầu mùa tới giờ đã được Juventus lột xuống ngay trên thánh địa Etihad. Nhìn vào diễn biến trận đấu, bất kỳ một người hâm mộ bóng đá nào cũng phải thừa nhận đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho “Bà đầm già” thành Turin. Đơn giản khi ở thời điểm hiện tại, Juventus đang trong tâm bão của sự chỉ trích sau thành tích bết bát ở đấu trường quốc nội. Song, lại phải thi đấu trên sân khách và bị dẫn trước, nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp cho Juventus thoát chết và giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Thua trận, Toure đổ lỗi cho thần may mắn. Ảnh: Internet.

Niềm vui của người thắng cuộc là “cục tức” của kẻ thất bại, Yaya Toure chống chế kết quả trên bằng cách đổ lỗi cho thần may mắn: “Tôi nghĩ Juventus đã quá may mắn, trong khi Man City đã chơi rất tốt. Chúng tôi không được thần may mắn ủng hộ trong trận đấu này.” Thiết nghĩ, không biết khi chia sẻ câu nói trên với truyền thông, tiền vệ người Bờ Biển Ngà có đứng ở vai trò trung lập để nhìn nhận toàn bộ cái hay của Juventus từ con người, chiến thuật, lối chơi, hay chỉ biện minh theo kiểu “đá trách nhiệm” về thần may mắn.

Đúng, Manchester City trong trận đấu tối qua là đội bóng chiếm lợi thế trên từng phương diện. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn với 59%, tung ra 13 pha dứt điểm, trong đó có 5 cú sút trúng mục tiêu. Riêng Juventus chỉ có 41% thời lượng kiểm soát bóng, đưa ra 10 pha dứt điểm nhưng chỉ 3 cú sút trúng đích, số đường chuyền của đội khách chỉ là 348 so với 527 của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, các con số thống kê đó không đồng nghĩa với việc đội nào có tỉ lệ tốt hơn đều chiến thắng.

Juventus có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Internet.

Lấy ví dụ bán kết Champions League năm 2010, thời điểm đó từng chứng kiến một Inter Milan thua thiệt Barcelona đang ở đỉnh cao về mọi mặt, nhưng đoàn quân của Jose Mourinho vẫn đánh bại “Gã khổng lồ” xứ Catalan nhờ chiến thuật và tận dụng tốt cơ hội tạo ra. Juventus trong trận đấu rạng sáng qua cũng thế, họ không dại khờ gì chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Thay vào đó, HLV Massimiliano Allegri chỉ đạo các học trò chơi thăm dò, tăng khả năng pressing vào những “ngòi nổ” nơi hàng tiền vệ Man City như David Silva, Yaya Toure và Raheem Sterling để rồi điều này đã khiến cho một Wilfried Bony vốn không giỏi trong việc “tự thân vận động” như Sergio Aguero trở nên đơn độc trên hàng công. Khóa các nhân tố quan trọng của đối phương xong, HLV Massimiliano Allegri còn chỉ đạo các học trò khoét sâu vào điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Man City, để rồi hai pha làm bàn của Mario Mandzukic và Alvaro Morata đã đưa Juventus tới thắng lợi.

Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho đội khách. Ảnh: Internet.

Binh pháp Tôn Tử có câu: “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng,” HLV Allegri đã áp dụng rất thành công câu nói trên để có được 3 điểm quan trọng trước Man City. Vì vậy đừng đổ lỗi thần may mắn không bên cạnh mình, thay vào đó Yaya Toure nên thừa nhận một điều rằng, chính sự yếu kém về mặt chiến thuật và con người của đội nhà đã gây ra thất bại trên.
Cho nên trong trường hợp này, thần may mắn vô tội nhé Yaya Toure.

Liêm Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục