Báo chí Pháp chỉ trích thầy trò Blanc

18:42 Thứ tư 20/06/2012

Thất bại trước một Thụy Điển đã hết mục tiêu, qua đó chấp nhận xếp thứ 2 bảng D và sẽ phải đụng độ với Tây Ban Nha ở Tứ kết, ĐT Pháp khiến cho báo giới, người hâm mộ nước nhà không khỏi giận dữ.

Tờ L’Equipe (vốn “soi” rất kĩ đường đi nước bước của ĐT Pháp) bày tỏ sự xấu hổ với cái cách Les Bleus giành quyền đi tiếp qua dòng tít: “Cúi mặt vào Tứ kết”. Nhật báo này cho rằng những gì các học trò HLV Blanc thể hiện khó lòng mang đến niềm tin và hi vọng về cơ hội được góp mặt tại trận Chung kết. Việc phải đối mặt với nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha ở Tứ kết sẽ mang đến rất nhiều rủi ro.

Tờ Sport.fr sử dụng những từ ngữ mạnh hơn: “Pháp bị Ibrahimovic và các đồng đội của anh ấy hạ nhục”. Cây bút Etienne Andurand phân tích: “Người hâm mộ đã tỏ ra lạc quan với những gì diễn ra trong hiệp 1 bởi Pháp tạo ra thế trận lấn lướt và hoàn toàn có thể chọc thủng lưới Thụy Điển. Thế nhưng hàng công sau đó vẫn bế tắc, chỉ một mình nỗ lực của Ribery là không đủ. Trong khi đó, Mexes chơi bóng như mới vào nghề vậy. Hàng phòng ngự của Pháp không thể khóa nổi Ibra và để anh ta không những trực tiếp ghi bàn mà còn truyền cảm hứng cho các đồng đội. Pháp đã phải chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại. Thật đáng thất vọng”.

Mexes chơi tệ nhất

Tờ Francefootball dù chỉ giật dòng tít ngắn gọn: “ĐT Pháp cười gượng”, nhưng cũng đủ đánh bật lên sự việc. “Chúng ta phải nói lời cảm ơn người Anh. Trước ĐT Thụy Điển, Pháp đã chơi một trận đấu tồi tệ nhất dưới triều đại Laurent Blanc. Chỉ có Hugo Lloris đạt yêu cầu, còn lại các vị trí đều thể hiện bộ mặt bạc nhược. Ben Arfa và M'Vila không phù hợp trong sơ đồ của ĐT Pháp. Phía trên, Benzema thiếu sự trợ giúp và trở nên lẻ loi, có chăng chỉ là nỗ lực cá nhân. Thách thức dành cho Pháp phía trước vẫn còn quá nhiều”.

Chuyên trang football365.fr thì tập trung vào yếu điểm nơi hàng thủ: “Hàng thủ Pháp đã làm trò cười”. Tác giả của bài viết này, cây bút Olivier De Los Bueis e rằng nếu không có sự cải thiện đặc biệt nào, Euro 2012 sẽ kết thúc với Les Bleus vào thứ Bảy tới. “Pháp đã đi tiếp nhưng với một dư vị đắng. Lloris đã bị đánh bại trong hai tình huống mà anh không có cơ hội cản phá. Sự gắn kết và khả năng bọc lót của các hậu vệ là quá kém cỏi. Liệu đá như thế, gặp Tây Ban Nha, chúng ta có thể làm được gì. Dù sao hi vọng sự trở lại của Yohan Cabaye sẽ mang đến sức mạnh đích thực cho ĐT Pháp”.

Trong số các trang báo lớn tại Pháp, duy chỉ có tờ leparisien.fr không muốn tạo sức ép cho thầy trò Blanc: “Sự thật thì ĐT Pháp gặp vấn đề trong cách phòng ngự, không chỉ ở trận đấu với Thụy Điển. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Pháp không thể vượt qua Tây Ban Nha. Mexes sẽ bị treo giò, và cơ hội chắc chắn được dành Koscielny. Xét về năng lực, Koscielny chẳng hề thua kém Mexes, thậm chí cầu thủ của Arsenal còn được đánh giá cao ở khả năng phán đoán hơn và cả những tình huống tranh chấp tay đôi”.
Quang Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục