World Cup Sau lũy tre làng

15:25 Thứ hai 16/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thế là World Cup 2014 ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã đi gần hết vòng đấu đầu tiên, những trận mở màn đầy sôi động dường như đã mang lại không khí sục sôi của triệu triệu trái tim hâm mộ trên toàn thế giới, không quá ồn ào như các thành phố thị xã lớn, tại một góc nhỏ miền quê nghèo của tỉnh Ninh Bình tôi vẫn cảm nhận được không khí bóng đá đang len lỏi vào mọi ngõ ngách đời sống người dân quê tôi.

Ở bất cứ nơi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những câu chuyện về World Cup từ những cánh đồng đang mùa thu hoạch, đến những bữa cơm gia đình hay một quán cóc đầu làng, nhịp chảy hối hả của trái bóng brazuca dường như thôi thúc mọi người hoàn thành sớm công việc đồng áng để chuẩn bị cho những đêm tập trung ăn World Cup, ngủ World Cup và sống cùng World Cup. Những câu chuyện về bóng đá dường như khiến mọi mệt nhọc của công việc thường ngày tiêu tan đi hết, những giọt mồ hôi kèm theo những nụ cười rạng rỡ như chứng minh một điều tình yêu, sự cuồng nhiệt của người dân quê là bất tận, nhiều ông lão, nhiều các bà, các mẹ thậm chí là những đứa trẻ tí teo cũng kể vanh vách tên từng đội bóng, từng cầu thủ hôm qua ghi bàn tạo nên một không gian làng quê thật cuồng nhiệt, nhộn nhịp, xinh tươi.

World Cup 2014 ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã đi gần hết vòng đấu đầu tiên.

Một miền quê bình lặng sau lũy tre làng bỗng trở nên sôi động hẳn lên nhờ World Cup, năm nay giải đấu được tổ chức tại Brazil nên các khung giờ xem bóng đá là từ 23h đêm cho tới tận 8h sáng ngày hôm sau, mọi người ai cũng có những kế hoạch xem bóng đá cho riêng mình, người dân quê xem bóng cũng thật bình dị, một nồi lạc luộc thật to được chuẩn bị từ chiều, một ấm chè xanh thế là cả một xóm nhỏ đã quây quần ở nhà vị trưởng thôn cùng xem bóng đá với đầy đủ thành phần già trẻ gái trai, những tiếng í ới gọi nhau, những câu chuyện rôm rả cho thấy sức lan tỏa và tình yêu bóng đá người dân quê thật tuyệt không kém bất cứ nơi nào.

Không khí World Cup sau lũy tre làng được nhân lên khi 5h chiều tại sân bóng của thôn là những trận đấu giao hữu của đội già gồm những người đã có vợ và đội trẻ là những người chưa có vợ, phần thưởng cho người chiến thắng cũng rất đặc biệt đó có thể là một nồi lạc nồi khoai, cũng có thể là một nồi cháo Trai làm mồi xem bóng đá, mọi người gọi đó là một vụ “ Cá độ” nghe thật to tát nhưng thực chất đó chỉ là những sản phẩm tự cung, tự cấp do chính tay người nông dân làm ra, điều đó càng chứng tỏ tình yêu, sự cuồng nhiệt của người dân quê tôi.

Từ ngày World Cup chính thức khởi tranh là hàng ngày giọng nói quen thuộc của vị trưởng thôn lại văng vẳng trên loa truyền thanh ba cấp thông báo kết quả, và lịch thi đấu để mọi người tiện theo dõi, ở các kỳ World Cup trước những trận đấu từ vòng bán kết là mọi người lại tập trung ở nhà văn hóa của thôn thức xem và cổ vũ như một ngày hội làng, và năm nay cũng thế những kế hoạch tổ chức đã được chuẩn bị sẵn ngay từ lúc này.

Lại một ngày nữa người dân quê tôi sống trong không khí World Cup, lại một ngày nữa các trận đấu hấp dẫn là chủ đề bàn tán trên mọi nẻo đường quê, World Cup năm nay cũng thật sự náo nhiệt, điều đó được thể hiện qua chất lượng các trận đấu đã có rất nhiều bàn thắng được ghi mà theo những con số thống kê cho tới thời điểm này là hơn 3 bàn một trận, đã có những bất ngờ và những cú sốc làm đặc sản của bóng đá như chiến thắng ấn tượng của Hà Lan trước những nhà vô địch Tây Ban Nha, hay đội bóng tý hon Costarica quật ngã ứng cử viên nặng kí Uruguay

Chính những điều đó làm cho bóng đá có một sức hút hơn bất kỳ môn thể thao nào trên thế giới, chính điều đó khiến cho môn thể thao vua đã làm mọi trái tim mê mẩn, cuồng nhiệt và si mê, người dân quê tôi cũng như thế, cũng hàng ngày hàng giờ cháy hết mình cùng nhịp chảy của trái bóng Brazuca tận nam mỹ xa xôi.

(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục