Wimbledon tẻ nhạt vì sức mạnh đồng tiền

00:50 Thứ tư 12/07/2017

TinTheThao.com.vnGiới mộ điệu đã phải chứng kiến những trận đấu "nhanh không tưởng" ngay từ những vòng đầu tiên của Wimbledon 2017.

wimbledon-kKCF--621x414@LiveMint

 Tổng mức thưởng ở Wimbledon năm nay tăng 12.5% so với mùa giải năm ngoái. Ảnh: Internet.

Giới khán giả đã phải bỏ ra 70 USD để mua vé vào xem các trận đấu tại sân trung tâm All England Club ở giải Wimbledon, chưa kể còn phải xếp hàng vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, họ đã chứng kiến những trận đấu kết thúc quá chóng vánh của các ngôi sao hàng đầu.

Trận đấu đầu tiên của Novak Djokovic, tay vợt đã 3 lần vô địch Wimbledon, kéo dài trong 40 phút, còn của Roger Federer, 7 lần vô địch, là 43 phút. Con số đó quả không tương xứng so với số tiền bỏ ra cũng như sự chờ đợi của người hâm mộ. 

Lỗi tất nhiên không nằm ở Djokovic và Federer bởi đối thủ của họ gặp chấn thương và buộc phải bỏ dở trận đấu. Djokovic dẫn 6-3, 2-0 trước khi Martin Klizan gặp vấn đề ở chân trái nên đành bỏ cuộc. Federer cũng dẫn 6-3, 3-0 trước Alexandr Dolgopolov, người xin thua vì không thể nén cơn đau ở mắt cá chân phải. Mà những chiến thắng “nhạt toẹt” đấy, theo nhận xét của các bình luận viên, lại toàn là những cột mốc thuộc dạng đáng nhớ trong sự nghiệp của hai anh tài.

Bão chấn thương đã làm dấy lên những cuộc tranh luận rằng liệu ban tổ chức các giải Grand Slam có nên thay đổi luật để cho phép các tay vợt vẫn nhận được tiền thưởng nếu họ bỏ cuộc trước vòng đấu, nhường suất dự vòng đấu chính thức cho tay vợt đã thua ở vòng loại. Như thế, các tay vợt biết mình bị chấn thương sẽ không cố mà ra sân chỉ để cốt được nhận tiền thưởng.

Nổi bật là trường hợp của tay vợt người Serbia - Janko Tipsarevic. Chỉ cần ra sân 12 phút, Janko đã bỏ túi 35.000 bảng Anh (45.000USD). Dolgopolov, xếp hạng 84 thế giới, giải thích thêm: “Trừ phi bạn nằm trong top 10, chứ còn với chúng tôi thì đó là một khoản tiền lớn”.

Trong khi đó hạt giống số 23 John Isner thì nói thẳng, nếu tay vợt nào đó biết mình bị chấn thương mà vẫn cố ra sân rồi bỏ cuộc thì có nghĩa rằng họ đang nợ các cổ động viên. “Tôi dám chắc rằng người hâm mộ ở sân trung tâm ngày hôm nay cảm thấy số tiền họ bỏ ra đã không được tiêu đúng chỗ”. Isner cho biết.

“Tôi đã theo dõi Wimbledon qua tivi suốt 42 năm qua và đây là lần đầu tiên tôi bỏ tiền để đi xem trực tiếp. Tôi đã rất hồi hộp khi bước vào sân trung tâm, vậy mà... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa”, một CĐV cho biết khi chứng kiến không khí "nhạt nhẽo" ở những vòng đầu tiên.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:50 12/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục