Tuyển Đức của Loew: Đường ta, ta cứ đi!

13:24 Thứ sáu 04/07/2014

Joachim Loew sẽ không thay đổi những quyết định của ông. Tại sao phải thay đổi, khi Đức vẫn chiến thắng?

Đúng như kỳ vọng, đến lúc này tuyển Đức đã có kỳ World Cup thuận lợi khi đã đặt chân vào tứ kết đến lúc này. Cùng với việc hàng loạt đội bóng lớn đã sớm bị loại, chặng đường chinh phục của thầy trò Joachim Loew đang được “dọn bớt”. Tuy nhiên trước trận gặp Pháp, người Đức phải đối mặt với thái độ nghi ngại từ giới truyền thông sau chiến thắng khó khăn trước Algeria.

Dấu hỏi ở tuyến giữa

Trước khi bước vào VCK World Cup, mọi sự chú ý vào Đức dồn nơi hàng tiền đạo, khi ông Loew chỉ mang đúng 1 trung phong đích thực đến giải là Miroslav Klose – người sắp bước sang tuổi 36. Tuy nhiên khi Thomas Muller chơi rực sáng và chứng tỏ khả năng dứt điểm, vấn đề trên hàng tấn công của tuyển Đức hiện tại thuộc về hàng tiền vệ, những người giữ bóng và làm bóng.

Oezil và Lahm sẽ tiếp tục được trọng dụng ở hàng tiền vệ của ĐT Đức

Mesut Oezil là trung tâm của mọi lời chỉ trích vừa qua. Khác với World Cup 2010 và Euro 2012, ngôi sao sinh năm 1988 lại thể hiện bộ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống quen thuộc tại Arsenal mùa giải trước. Thậm chí chính các CĐV Đức cũng đã mất kiên nhẫn với Oezil. Họ đã la ó anh ở trận thắng Algeria, đòi đẩy cựu ngôi sao Real Madrid lên ghế dự bị.

Việc Oezil sa sút khiến tuyến giữa Đức lâm nguy, nhất là trong tình thế cả đội trưởng Philipp Lahm bị đánh giá thấp khi ông Loew đưa anh vào đá ở khu vực trung tâm thay vì chơi ở hai cánh như sở trường. Cho đến trước trận gặp Algeria, Lahm là người bị chấm điểm trung bình thấp thứ hai trong đội với 6,81 điểm, chỉ nhỉnh hơn Bastian Schweinsteiger (6,64). Nhắc đến sự yếu kém của Schweinsteiger, thì rõ là cả hàng tiền vệ Đức đang gặp vấn đề.

Sẽ không thay đổi

Khi được hỏi về các trường hợp Oezil và Lahm, thật ngạc nhiên khi ông Loew tuyên bố sẽ… không có thay đổi nào so với 4 trận đấu đã qua.

Cụ thể theo trang Goal, chiến lược gia 54 tuổi tuyên bố Lahm sẽ tiếp tục đá tiền vệ trong trận gặp Pháp tới đây: “Tôi thực hiện tất cả quyết định của mình và trong đó có vai trò của Lahm – Tôi tiếp tục giữ điều này đến cùng”.

Theo ông Loew, Lahm chỉ trở lại vị trí hậu vệ cánh một khi tuyển Đức gặp trường hợp bất khả kháng. Điều này đã xảy ra khi Lahm được trả lại vai trò sở trường thay thế Mustafi trong trận gặp Algeria.

Mặc dù thừa nhận World Cup năm nay tuyển Đức thường xuyên để mất bóng và phạm sai lầm, nhưng ông vẫn sẽ giữ lối đá cũ và không có vấn đề gì nếu kết quả sau cùng có lợi.

“Tôi có nên thất vọng trong lúc cả đội vẫn đang tiến về đích?”. Câu nói chắc nịch của Loew diễn tả đúng tâm lý chiến đấu của người Đức trong cả lịch sử tham gia môn thể thao vua. Với họ, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, và kết quả sau cùng là sự phản ánh chân thực nhất.

Oezil có đá tệ, nhưng anh đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở trận gặp Algeria, thì tóm lại anh hoàn thành nhiệm vụ. Đức có gặp quá nhiều vấn đề đi nữa mà họ vẫn thắng, thì tại sao phải làm theo sức ép của dư luận?

Trác Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục