Tomic tự tin thi đấu mà không cần cha tại US Open

09:17 Thứ ba 27/08/2013

Bernard Tomic khẳng định sự vắng mặt của cha không hề ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của anh US Open năm nay.

Bernard Tomic. Ảnh: Internet.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của US Open năm nay, người hâm mộ đã được đón nhận một trận đấu đầy kịch tính giữa hai tay vợt trẻ của làng quần vợt thế giới, đó là cuộc đối đầu giữa Tomic và Albert Ramos.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ thi đấu, chiến thắng kịch tính 6-3, 3-6, 4-6, 7-6 (1) và 6-3 đã thuộc về Tomic trước sự tán thưởng của nhiều người, và ấn tượng hơn nữa tay vợt trẻ của Australia đã tiếp tục bước vào giải đấu lần này vời sự vắng mặt của cha mình, ông John Tomic trên băng ghế chỉ đạo vì vẫn đang bị liên đoàn quần vợt thế giới cấm xuất hiện tại các giải đấu của ATP và Grand Slam do hành vi đánh người vào tháng 5 vừa qua.

Phát biểu sau trận đấu, Tomic đã cho biết: "Tôi vẫn đang kiểm soát được mọi thứ dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng bạn biết đấy, tôi còn có thể làm gì hơn? Tôi đã rất nỗ lực, là những gì tốt nhất mà mình có thể làm."

"Điều quan trọng là cha tôi vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ cho tôi, tuy nhiên giờ đây tôi phải tự mình bước vào sân để trở thành tay vợt giỏi nhất."

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục