Rooney tức giận vì cách hành xử của M.U: “Tôi không bao giờ ở lại để làm nền cho kẻ khác”

20:32 Thứ năm 18/07/2013

Câu chuyện dài tập giữa Wayne Rooney và M.U vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mới đây, nó lại được đẩy lên mức cao trào khi một trong hai nhân vật chính đã phá vỡ sự im lặng. BĐTC xin trích đăng bài phỏng vấn độc quyền Rooney do các phóng viên The Times thực hiện.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Sir Alex dùng Percy để đối phó với tôi

PV: Chào Rooney! Chấn thương của anh thế nào rồi? Trông có vẻ không tệ lắm?

Wayne Rooney (WR): Cảm ơn, tôi ổn. Đúng là tôi có gặp vấn đề với gân kheo, nhưng nó đang tốt dần lên.

PV: Anh có cảm thấy hối tiếc khi không tiếp tục cùng M.U tham gia tour du đấu?

WR: Có. Một chút. Với một cầu thủ, không có gì khó chịu hơn khi ở nhà, hoặc ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội chơi bóng. Cảm giác rất tệ.

PV: Anh có xem màn trình diễn đầu tiên của David Moyes trên đất Thái?

WR: Không. Khi ấy tôi đang ở trung tâm y tế của M.U với một đống dây nhợ. Tuy nhiên, tôi có cập nhật kết quả qua internet.

PV: Anh không muốn biết một M.U của Moyes khác với của Sir Alex như thế nào ư?

WR: M.U vẫn là M.U, với những cầu thủ đã chơi với nhiều năm nên sự khác biệt không lớn. Để tạo ra những thay đổi, Moyesy cần có thời gian.

PV: M.U đã thua trận đấu đó. Nếu có anh, mọi chuyện sẽ khác đi?

WR: Tôi không nghĩ thế. Một trận đấu chỉ mang tính chất khởi động không nói lên nhiều điều.

PV: Mới đây Roy Keane, cựu đội trưởng M.U đã nói rằng anh không còn là “nhân vật không thể thiếu”.

WR: Không cần tới chỉ vẽ của anh ta, cả tôi và những ai quan tâm tới “Quỷ đỏ” đều hiểu điều đó.

PV: Cách đây 2 hôm, Van Persie đã xuất hiện tại Sydney và Moyes vẫn bảo lưu quan điểm từ thời Sir Alex, đây sẽ tiền đạo số 1. Anh nghĩ thế nào với nhận định này?

WR: Tôi không trách Moyesy, những bất đồng với ông ấy đã được giải quyết. Câu chuyện xuất phát khi Sir Alex còn nắm quyền chỉ đạo. Mối quan hệ giữa tôi và ông đã xấu đi nhiều. Theo cảm nhận của riêng tôi, việc đưa Percy về Old Trafford mùa năm ngoái không chỉ là sự tăng cường, mà để đối phó với tôi, đầu tiên là đưa xuống hàng tiền vệ, sau đó là ghế dự bị.

PV: Anh chấp nhận điều này?

WR: Bạn cũng biết, tôi đã ở Old Trafford 9 năm. Chưa kể quãng thời gian hợp tác cùng Moyesy tại Everton trước đó. Đó là khoảng thời gian dài và tôi nghĩ, mình chẳng cần phải chứng minh thêm. Khi một ai đó cố lờ đi những đóng góp, đó chắc chắn không thuộc lý do chuyên môn. Giấc mơ World Cup của tôi sẽ bị ảnh hưởng vì điều này, và tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo một suất ở tuyển Anh.

M.U ruồng bỏ công thần một cách lố bịch

PV: Cuộc gặp giữa anh và BLĐ M.U hồi đầu tháng này đã liên tục bị trì hoãn, tại sao vậy?

WR: Tôi không rõ. Buổi sáng thứ Ba (02/07), tôi đến Carrington như đã hẹn. Thế nhưng tôi không thể gặp những người có trách nhiệm trong BLĐ M.U. Sau khi vòng vo trong 3 tiếng, họ liên hệ với Paul Stretford (người đại diện của Rooney) và nói rằng đã không nhận được sự hợp tác từ phía chúng tôi.

PV: GĐĐH Ed Woodward nói rằng sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán gia hạn HĐ nào?

WR: Tôi thực sự ngạc nhiên và giận dữ về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của họ. M.U cố đẩ tôi ra khỏi Old Trafford bằng cách khiến tôi chán nản. Thế nhưng khi đã thành công, họ tiếp tục đẩy quả bóng trách nhiệm, ép tôi phải đưa ra văn bản yêu cầu chuyển giao. Khi tôi còn chưa lên tiếng, phía M.U đã buộc vào cổ tôi tấm biển của kẻ phản bội. Thật lố bịch, họ không cần tôi nhưng cũng không muốn bị mang tiếng là ruồng bỏ công thần.

PV: David Moyes vẫn một mực bày tỏ muốn hợp tác với anh?

WR: Ông ấy chẳng có tiếng nói gì trong vụ này. Hơn nữa, nếu ở lại và phục vụ kẻ khác, xin lỗi, ông nên tìm người khác. Trong trường hợp M.U vẫn cần một văn bản từ tôi, họ sẽ có nó.

PV: Hiện đang có rất nhiều CLB muốn có anh, đặc biệt Chelsea của Mourinho.

WR: Đừng bao giờ đưa ra dự đoán, bởi thị trường chuyển nhượng là rất khó lường. Ngoài ra, nhiều điều ta muốn, chưa chắc đã được toại nguyện. Vì vậy, lời khuyên là hãy chờ đợi.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục