Pháp - Tây Ban Nha, còn 1 ngày: Mạo hiểm với De Gea, tại sao không?

13:53 Thứ hai 25/03/2013

Hàng thủ thiếu độ an toàn, còn Victor Valdes không thể làm các CĐV quên đi Iker Casillas. Khi phải đá “chung kết” trên sân Stade de France của người Pháp, có lẽ HLV Del Bosque nên thử mạo hiểm với David De Gea,  tài năng hứa hẹn nhất của Tây Ban Nha kể từ sau "Thánh" Iker.

De Gea xứng đáng được trao cơ hội

Nếu so về kinh nghiệm thi đấu quốc tế cấp ĐTQG, Victor Valdes kém xa Pepe Reine, và cũng chẳng nhiều hơn De Gea. Cuối tuần qua, trận hòa Phần Lan mới chỉ là lần đầu tiên trong sự nghiệp Valdes được tham dự một trận thuộc giải chính thức cùng La Seleccion. Đã 31 tuổi, nhưng chỉ mới 12 lần đứng trong khung thành, rõ ràng rất khó để đặt niềm tin vào một thủ môn như vậy, trong trận mang tính chấn như “chung kết”.

Valdes vẫn chưa phải lựa chọn tốt nhất

Trong 78 phút đầu tiên trước Phần Lan, Valdes không có cơ hội để chứng tỏ mình. Hoặc các hậu vệ hoàn thành tốt công việc, hoặc Phần Lan chưa đủ xuất sắc trong tấn công. Trong lần duy nhất Phần Lan xuyên thủng được hàng thủ TBN, và tuyến giữa cũng không kịp hỗ trợ cho các hậu vệ, Valdes là điểm tựa cuối cùng.

Nhưng rốt cục thì kết quả không được như mong đợi. Cú chạm chân khá nhanh của Pukki đánh bại Valdes quá dễ dàng. Mành lưới của nhà ĐKVĐ thế giới rung lên ngay trong pha dứt điểm chính xác duy nhất mà đội bóng đến từ Bắc Âu thực hiện được.

Valdes là lựa chọn đầu tiên mà Del Bosque và người hâm mộ nhắc đến, khi Casillas vắng mặt. Nhưng đối với một thủ môn được gọi từ 2005 và phải đến 2010 mới chính thức ra mắt, rất khó để chờ đợi anh sắm vai người hùng. Trên thực tế, Valdes chưa bao giờ cho thấy anh là giải pháp ở ĐTQG, dù giành nhiều vinh quang ở cấp CLB với Barca. Valdes có thể hợp với cách đá của Barca, nhưng La Seleccion thì khác.

Trên thực tế, các thủ môn xuất thân từ Barca thường không tạo được ảnh hưởng lên La Seleccion. Trước khi Valdes được bắt trận Phần Lan, phải ngược về tròn hai thập niên trước để thấy một người Barca xuất hiện trong khung thành La Seleccion, tính trong các kỳ vòng loại World Cup. Đấy là Andoni Zubuzarreta - hiện là GĐTT Barca - trong năm 1993 (vòng loại USA 1994). Zubi cũng là đội trưởng, và bắt chính trên đất Mỹ. Sau Zubi, Barca không còn ai cạnh tranh nổi vị trí trong khung thành với các đối thủ khác. Ngay ở giai đoạn vòng loại (các kỳ 1998, 2002, 2006 và 2010) cũng không được bắt dù chỉ một trận!

Hãy tin vào De Gea!

TBN sẽ gặp nhiều sức ép từ hàng công của Pháp: Giroud đang chơi khá hay, trong khi Benzema hiểu rất rõ thói quen của các hậu vệ TBN. Thế nên, vai trò của người gác đền là rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến kết quả chung cuộc. Khi Valdes không thể hiện được nhiều, Del Bosque có lẽ nên mạo hiểm với De Gea.

So với Valdes cũng như Pepe Reina, De Gea chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo lên tuyển. Đổi lại, chàng thủ môn 22 tuổi này có những lợi thế khác so với hai đàn anh của mình. Từng là người hùng đưa U-17 rồi U-21 TBN đến với chức vô địch châu Âu, hẳn De Gea không lạ lẫm khi bước lên một môi trường mới. Đồng thời, phong độ của De Gea mùa này là thứ mà anh trội nhất trong 3 thủ môn được HLV Del Bosque triệu tập.

De Gea từng cùng M.U thất bại ở Champions League, nhưng việc bị loại đến từ những yếu tố khác nhau. Riêng trận lượt đi vòng 1/8, anh là ngôi sao sáng nhất đội. Ở Premier League, 21 trận đấu mà anh bắt chính thì M.U chỉ lọt lưới 19 lần. Có 9 trận De Gea giữ sạch lưới, nổi bật là chuỗi 5 trận gần nhất mà anh đứng trong khung thành M.U. Khi De Gea có mặt, M.U lọt lưới 0,9 bàn/trận. De Gea vắng mặt trong tổng cộng 8 trận Premier League từ đầu mùa, và M.U nhận 12 bàn thua (1,5 bàn/trận).

Chiều cao lý tưởng (1,92m), ổn định và quyết đoán, khả năng phản xạ cũng ấn tượng, De Gea xứng đáng được ra mắt La Seleccion trong trận đấu quan trọng nhất giai đoạn vòng bảng!

1 Trận hòa Phần Lan mới là lần đầu tiên Valdes được tham dự một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup cùng Tây Ban Nha.

5 Valdes từng giành đến 5 giải thưởng Zamora, dành cho thủ môn xuất sắc nhất La Liga, trong các mùa giải 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11 và 2011-12.

19 Trong 21 trận khoác áo M.U ở Premier League mùa này, De Gea chỉ phải nhận 19 bàn thua, trung bình 0,9 bàn/trận.

1,5 Trong 8 lần De Gea vắng mặt ở Premier League từ đầu mùa, M.U phải nhận trung bình 1,5 bàn thua mỗi trận (tổng cộng 12 bàn thua).
Ngọc Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục