Cuộc nội chiến tại Milan tạm thời đã được dẹp yên. |
Sau buổi ăn thân mật vào tối thứ 6 cùng Galliani nhằm thuyết phục người đàn ông 69 tuổi này tiếp tục ở lại San Siro, thì ngày hôm qua đích thân chủ tịch Silvio đã chủ trì cuộc họp cấp cao kéo dài tận 4 tiếng để tháo gỡ mâu thuẫn giữa ông Galliani và cô con gái rượu của mình, Barbara.
Thông báo sau cuộc họp này, chủ tịch Silvio cho biết thượng tầng Milan cuối cùng cũng đã tìm một giải pháp cho vấn đề này, đó là để cho Galliani và Barbara cùng nhau đảm nhận vai trò tổng giám đốc tại đội bóng: "Hôm nay chúng tôi đã chính thức đạt được một quyết định quan trọng."
"Sẽ có song song hai tổng giám đốc: Một là Adriano Galliani, người sẽ đảm nhận phần các vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm tài năng và chuyển nhượng, và một là Barbara Berlusconi, người sẽ đảm nhận việc điều hành đội bóng."
"Về phần bản thân tôi, tôi xin hứa rằng sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của đội bóng trong thời gian tới."