Sir Alex và David Beckham vốn có quan hệ không mấy tốt đẹp từ lâu. Sau vụ 'chiếc giày bay' năm 2003, Beck phải cuốn gói rời Old Trafford.
Trong cuốn tự truyện mới đây, Sir Alex đã nói thẳng ra David Beckham không xứng đáng làm huyền thoại của Man United và ông phải bán anh đi vì anh không tập trung vào chuyên môn. Dù vậy, Becks vẫn không hề oán trách người thầy cũ của mình.
"Tôi không thể quên được ơn của Sir Alex, ông ấy đã cho tôi cơ hội khoác áo United. Đây là giấc mơ của tôi từ niên thiếu," Becks nói trên Sky Sports.
"Tôi sắp tiếp quản một đội bóng và có thể tham gia vào giải MLS. Dù không chắc Sir Alex có đồng ý hay không, nhưng ông ấy là cái tên đầu tiên mà tôi nghĩ đến để mời vào ghế HLV."
"Dù sao thì tôi sẽ không bao giờ đưa ra những lời không tốt đẹp về ông ấy. Ông ấy đã giúp giấc mơ của tôi trở thành hiện thực."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
M.T |
00:00 30/11/-0001