Khoảnh khắc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ tuyển Bỉ ôm chầm lấy nhau ăn mừng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng, ở bên ngoài đường pitch, tiền đạo Lukaku lại ôm mặt khóc nức nở. Không phải anh không hạnh phúc, Lukaku quá hạnh phúc đến nỗi không thể kiềm được những giọt nước mắt. Ít ai biết rằng, không phải thủ quân Eden Hazard hay một cầu thủ kỳ cựu nào đó, chính Lukaku mới là người phát biểu trước toàn đội đầu mỗi hiệp. Tinh thần chiến đấu, sự mạnh mẽ của Lukaku lan tỏa và mang đến niềm cảm hứng chơi bóng cho 22 cầu thủ còn lại Phút 31 của trận đấu, anh chứng minh sức mạnh cùng sự quyết tâm bằng pha đi bóng từ sân nhà, vượt qua Fernandinho và Paulinho... ...tung được chuyền thuận lợi để De Bruyne ghi bàn thắng thứ 2. Trước đó, tuyển Bỉ phá vỡ thế bế tắc sau 1 pha phản lưới nhà của Fernandinho. Thi đấu thăng hoa, Bỉ kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi thế to lớn. Nỗ lực hết sức, Brazil cũng chỉ có thể ghi được 1 bàn trong hiệp hai với pha đánh đầu của cầu thủ dự bị Renato Augusto. Tuyển Bỉ đi tiếp vào bán kết. Hy vọng tinh thần chiến đấu của Lukaku sẽ tiếp tục giúp toàn đội chơi tốt và lập nên kỳ tích trên đất Nga. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 00:00 30/11/-0001