Công Phượng đơn thương, độc mã trước hàng thủ Nhật Bản

09:44 Thứ hai 30/03/2015

Trong thế trận phòng thủ và thiếu sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ, số 10 của U23 Việt Nam hoàn toàn bất lực trước hàng thủ to cao và chắc chắn của Nhật Bản.

 

Trong trận đấu tối qua gặp U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á trên sân Shah Alam (Selangor, Malaysia), Công Phượng tiếp tục là lựa chọn số một của HLV Miura trên hàng công của Olympic Việt Nam.
Với lối chơi kỹ thuật cùng những pha đi bóng tốc độ, cầu thủ đến từ HAGL liên tục gây khó dễ cho hàng thủ của Nhật Bản. Khi anh có bóng luôn có ít nhất 2 đến 3 cầu thủ đối phương vây quanh.
Trung vệ Maomichi (số 5 của Nhật Bản) được giao kèm riêng, theo sát Công Phượng như hình với bóng.
Trong một ngày mà đội nhà thi đấu phòng thủ với 5 hậu vệ, Công Phượng được hỗ trợ rất ít. Anh thường phải đơn thương, độc mã đối phó với cả rừng áo xanh.
Anh luôn yếu thế trước cặp đôi trung vệ cao lớn của đối phương trong những pha bóng bổng.
Hoặc bị cắt bóng dễ dàng trước những đợt phát động tấn công bóng dài từ sân nhà.
Tuy nhiên, lối chơi đậm chất kỹ thuật vẫn được Công Phượng phát huy, nhiều lần số 10 vượt qua cầu thủ Nhật Bản một cách dễ dàng.
Phượng phối hợp với Đức Huy khá bài bản trước khu vực 16,5 m của đối phương.
Trong một ngày thiếu những vệ tinh quen thuộc như Văn Toàn, Tuấn Anh hay Huy Toàn, mọi nỗ lực của tiền đạo số 10 đều thất bại.
Vẻ mặt tiếc nuối của số 10 sau mỗi pha tấn công bị bẻ gãy.
Ngay khi Công Phượng ngoặt bóng bất ngờ làm vặn sườn 2 cầu thủ Nhật Bản thì lập tức có cầu thủ thứ ba lao vào áp sát.
Cầu thủ U23 Nhật Bản phải phạm lỗi để cản bước ngôi sao của U23 Việt Nam.
Trước gọng kìm cao lớn và chắc chắn của U23 Nhật Bản, Công Phượng đã "tắt điện" hoàn toàn, thậm chí cả trận đấu không tung ra được một cú dứt điểm nào về phía cầu môn đối phương.
Trận thua 0-2 cho thấy U23 Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều. Công Phượng và đồng đội phải thắng đậm U23 Macau để nuôi hy vọng đi tiếp.
Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục