World Cup và sự nghiệt ngã của cuộc đấu tay đôi

18:06 Thứ hai 30/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Những trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2014 năm nay đang diễn ra hết sức kịch tính và bất ngờ, NHM đã được trải qua hết mọi cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác và sau bốn trận đấu đầu tiên của vòng knoc out đã có những cái chết đầy oan nghiệt của những đội bóng chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu để rồi gục ngã ở những phút giây định mệnh tiêu biểu nhất là Chile và Mexico.

Bốn trận đấu đã qua thì ngoài sự chênh lệch ở cuộc đọ sức giữa Colombia và Uruguay, tất cả đều rất căng thẳng kịch tính đến những giây phút cuối cùng đã có 2 trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m đầy may rủi, đã có những người hùng trở thành tội đồ chỉ trong một khoảnh khắc, đã có những giọt nước mắt hạnh phúc, đã có những niềm vui vỡ òa cùng với đó là nỗi buồn sâu thẳm của các đội bóng bại trận, sự hà khắc của những cuộc đối đầu một một không cho phép sai lầm dù là nhỏ nhất, không cho phép một sự run sợ ở những thời khắc như thế cần một cái đầu lạnh, cần một sự bản lĩnh và sự tự tin lì lợm cao độ.

Mexico đã có một ngày thi đấu xuất sắc, nhưng vẫn bị loại. Ảnh Getty

Đơn cử như trường hợp của Sanchez đầu tàu của đội tuyển Chile, anh đã dẫn dắt đội bóng của mình chơi ngang ngửa nếu không muốn nói là trên cơ đội chủ nhà Brazil và cũng chính anh là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng trên chấm 11m định mệnh quyết định tấm vé vào vòng trong anh đã không thắng nổi thủ thành Cesar. Một người đồng đội khác của Sanchez là tiền đạo Pinilla có lẽ đã trở thành người hùng dân tộc nếu như bóng đi vào lưới chứ không phải dội xà ngang ở những phút cuối cùng của hiệp phụ để rồi cũng trên chấm penanty anh trở thành tội đồ, một cái chết quá oan nghiệt và ranh giới sinh tử quả thực quá mong manh.

Cái chết của Mexico cũng đầy bi tráng, họ đã khiến những cơn lốc mầu da cam trở nên nhạt nhòa trong phần lớn thời gian của trận đấu và tưởng như họ đã có được chiến thắng cùng tấm vé vào vòng trong thì những khoảnh khắc thiên tài bên phía Hà Lan đã đưa họ từ cõi chết trở về, Sneijder người chơi dưới phong độ từ đầu giải đấu tới giờ bỗng chốc trở thành người hùng trong khi người đội trưởng đầy kinh nghiệm bên phía Mexico người đã chơi tuyệt hay lại trở thành tội đồ trước sự tinh quái của Roben, trận đấu kết thúc các cầu thủ Mexico ngã gục trên sân như không tin vào những gì vừa diễn ra, còn CĐV của họ đã chết lặng trên các khán đài cùng những giọt nước mắt ngân dài trên má.

Đội tuyển Hy Lạp những người chuyên viết những câu chuyện thần thoại trên sân bóng cũng đã phải nếm trải cảm giác cay đắng trên chấm luân lưu, họ đã thi đấu vô cùng nỗ lực, đã đạt được điều mình cần là đưa trận đấu đến loạt đấu súng định mệnh để rồi họ gục gã trươc một Costa Rica bản lĩnh hơn, lạnh lùng hơn chỉ bằng một pha sút hỏng, nói như thế để có thể thấy rắng World Cup năm nay thật hà khắc, khoảng cách giữa các đội bóng dường như là không có, những cái tên tưởng như chênh lệch về đẳng cấp nhưng thực tế trên sân đã chứng minh điều ngược lại, những thế trận cân bằng, giằng co và chỉ được định đoạt ở những khoảng khắc, những cái chết quá nghiệt ngã nhưng đó là một phần của bóng đá, cũng chính là sự hấp dẫn nhất mà môn thể thao vua mang lại.

Từ giờ cho đến khi tìm ra nhà vô địch của giải đấu sẽ còn rất nhiều những cuộc đấu tay đôi nảy lửa, sẽ còn nhiều những cảm xúc đối lập, sẽ còn nhiều giọt nước mắt phải rơi xuống, thế mới biết vì sao World Cup lại cuốn hút và say mê đến thế.

(Bạn đọc Đàm Văn Nghị)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục