Thế giới “huyền bí” của Jose Mourinho (Kỳ 32): Lời kêu gọi của Perez

18:44 Chủ nhật 14/09/2014

Sau 2 trận El Clasico tại Cúp Nhà vua, Mourinho ngày càng trở nên chuyên quyền. Ông lên báo chí quy chụp cho các cầu thủ Tây Ban Nha là những người tuồn thông tin nội bộ cho báo chí. Trên sân tập ông ngày càng tỏ ra khắc nghiệt, cáu gắt.

Jose Mourinho từng suy sụp khi Man United chọn David Moyes thay vì chọn ông làm người kế vị Sir Alex Ferguson. Ông từng chửi các cầu thủ Real là "bọn con hoang" vì dám tuồn thông tin trận đấu ra cho báo giới. Ông từng cô lập Iker Casillas vì anh dám làm lành với các cầu thủ Barcelona dù việc ấy lấy tư cách là thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha. Còn bao nhiêu điều bạn chưa biết về "người đặc biệt" nữa?.

Từ 14/5, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin quý báu từ cuốn sách về Người đặc biệt để hiểu rõ hơn về những góc khuất trong sự nghiệp và cuộc đời của HLV kiệt xuất này. Cuốn sách được viết bởi nhà báo Diego Torres, cây bút quen thuộc của tờ nhật báo El Pais và là người có những mối quan hệ vô cùng mật thiệt với các thành viên của Real Madrid, từ Ban lãnh đạo cho đến cầu thủ.

Thông tin Mourinho muốn chuồn khỏi Madrid cũng bắt đầu râm ran trong đội. Karanka biết Mourinho có ra đi thì ông cũng không còn đất sống tại Madrid nên bắt đầu hé lộ với báo chí là mình có thể rời Madrid vào cuối mùa.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Florentino Perez đành phải nhóm họp các cầu thủ quan trọng của đội bóng lại và bàn về một hiệp ước “ngưng chiến”. Chủ tịch của Real mong các cầu thủ hãy nghĩ về các CĐV của mình, những người hoàn toàn không có lỗi trong cuộc đấu đá nội bộ.

Perez mong các cầu thủ trước khi ra quyết định gì thì cũng nghĩ về các CĐV bởi đừng bao giờ mong Mourinho làm việc ấy. “Nếu các anh đá vì CĐV thì chính các anh sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhõm, kể cả khi Mourinho hay chính tôi rồi khỏi đội bóng này”.

Mối quan hệ của Mourinho và các cầu thủ TBN không êm ả ở Real

Casillas và Ramos cũng nhấn mạnh cho Perez hiểu Mourinho không hề là một HLV trong sạch và thẳng thắn như ông cố thể hiện. Casillas tin là Mourinho có những mục đích khác hơn là Real. Perez nghe, nhưng im lặng.

Kết thúc buổi gặp gỡ này, các cầu thủ cũng hứa sẽ cố không chống đối HLV nữa. Họ sẽ cố giữ hòa khí để đi hết mùa bóng. Trên các phương tiện truyền thông, họ sẽ nói những lời ủng hộ dành cho HLV của mình. Nhưng trong lòng CLB, những việc bằng mặt nhưng không bằng lòng vẫn tiếp diễn.

Mourinho lúc này đã tránh mặt Casillas mỗi khi có thể và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để phàn nàn về người thủ quân, trước mặt Chủ tịch, Ban lãnh đạo, các trợ lý, bác sĩ, nói chung là tất tần tật những người trong đội. Mọi người cũng cảm nhận được sự ác cảm hơi phi lý của Mourinho dành cho Casillas.

Trong mắt “Người đặc biệt” bây giờ Casillas là một tên gián điệp, một kẻ phản bội. “Hắn ta nghĩ mình là ông chủ của đội bóng này,” Mou nói.

Casillas nghe hết những lời ong tiếng ve bên tai mình nhưng anh phản ứng lại rất chứng mực, đúng với bản tính rụt rè của anh. Anh tin là bất kỳ phản ứng thái quá nào vào lúc này sẽ lại càng làm cho mọi người tin những lời Mourinho nói hơn và như thế sẽ rơi vào chính chiếc bẫy mà Mou giăng ra.

Mỗi khi Ban lãnh đạo yêu cầu Casillas phát biểu ý kiến về Mourinho, anh đều nói là HLV người Bồ rời Madrid sớm ngày nào là tốt cho mọi người ngày đó. Anh nói thẳng Mourinho không xứng đáng là người đứng ra đại diện cho hình ảnh của Madrid.

Những làn sóng ngầm này rất may đã không làm ảnh hưởng đến bước tiến của Madrid trên sân cỏ. Ronaldo, Ramos và Alonso không chấp nhận việc một CLB như Madrid lại có thể trải qua những 4 năm mà không vô địch La Liga.

Không ai muốn mất vị trí của mình ở đội hình một nên cũng ra sức thi đấu. Sau cuộc gặp với Perez, các cầu thủ quyết định xua tan áng mây hoài nghi đang lởn vởn trên đầu các CĐV.

Từ sau thất bại trước Barca ở vòng thứ 16 cho đến trận hòa với Malaga ở vòng 28, Madrid làm một lèo 11 chiến thắng. Sau trận Clasico lượt đi, Madrid và Barca đang bằng điểm với nhau trên BXH. Nhưng đến vòng 27 thì khoảng cách điểm đã là 10 điểm nghiêng về phía Madrid.

Nhìn Madrid băng băng trên BXH, không một CĐV nào ngờ được phía sau nó là những cơn giông tố. Vòng 27, Madrid có trận đấu rất khó khăn trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla.

Trọng tài chính Eduardo Itturaldo Gonzalez bất ngờ chấn thương. Người thay thế ông đã điều khiển một trận đấu cực kỳ tồi tệ. Alonso và Ramos đều chạm tay trong vòng cấm nhưng đều được cho qua.

Mourinho và Casillas (áo xanh) luôn ở trạng thái căng thẳng

Ronaldo ghi bàn thứ 3 và cũng là bàn quyết định cho Madrid khi Khedira đã việt vị rõ ràng. Trọng tài bỏ qua tất cả những tình huống đó và chính các cầu thủ cũng không tin là mình lại có thể giành 3 điểm trận đó.

Vòng 28 Real hòa với Malaga và đến trận gặp Villarreal ở vòng đấu tiếp theo, Mourinho lại hứng chí lôi ra sơ đồ “trivote” của mình với Lassana Diarra đá chính. Madrid dẫn trước phút thứ 62 và Mourinho yêu cầu đội hình phải chia làm 2 nửa.

Một nửa gồm 7 người chuyên tâm bảo vệ tỷ số và 3 người còn lại tìm bàn nâng tỷ số. Villarreal dễ dàng chia cắt đội hình ấy và đến khi Senna gỡ hòa phút thứ 83, Mourinho đã gần như phát điên.

Ông phản ứng dữ dội đến mức phải nhận thẻ đỏ. Oezil và Ramos sau đó cũng bị truất quyền thi đấu. Trong đường hầm: Ronaldo đã chửi Chủ tịch Fernando Roig của Villarreal: “Đây là một mặt sân dơ bẩn và ông cũng là một vị Chủ tịch dơ bẩn”.

Trận đấu với Villarreal đã đặt dấu chấm hết cho thể nghiệm trivote của Mourinho. Đấy là vì Mourinho đã phải thay Lass ra từ giữa hiệp. Lass không muốn đá trận này, anh lao vào đạp bất kỳ ai có bóng với mong muốn bị đuổi khỏi sân thấy rõ.

Mourinho nhìn thấy điều đó và rút Lass ra. Anh vui vẻ rời sân, vào phòng tắm rồi nghe nhạc hip hop, khoái chí vì đã đạt được mục đích. Trước đó Lass đã nhiều lần nói với Mourinho: “Đừng bao giờ mong tôi theo ông, hãy buông tha cho tôi”.

* Việc Barca còn kém Real 6 điểm cuối mùa bóng khiến Mourinho cảm thấy nôn nóng. Ông sẽ phải làm như thế nào? Mời các bạn đón đọc “Thế giới “huyền bí” của Mourinho (kỳ 33)”
Lan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục