“Sông Lam Nghệ An chẳng có gì ghê gớm”

23:33 Thứ bảy 18/05/2013

Phát biểu sau trận hòa ấn tượng 1-1 ngay trên sân Vinh của Đồng Nai chiều 18/5, HLV Trần Bình Sự đã cho rằng SLNA “chẳng có gì ghê gớm cả”.

* Khách hòa như thắng

Đồng Nai hành quân ra sân Vinh với đội hình sứt mẻ lực lượng khá nhiều do chấn thương và thẻ phạt, đặc biệt là việc trung vệ trụ cột Van Bakel vẫn chưa thể kịp bình để chỉ huy hàng phòng ngự. Bởi vậy, HLV Trần Bình Sự và các học trò xác định trước rằng chuyến đi này với mục đích học hỏi và tích lũy kinh nghiệm hơn là mơ mộng đến việc kiếm điểm trước SLNA. Nhất là trong bối cảnh thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất khát điểm sau 2 trận thua liên tiếp.

Dù bị dẫn bàn trước sau pha lập công của Công Vinh ngay ở phút thứ 15 và bị chủ nhà liên tục dồn ép, nhưng nhờ vào “biệt tài” điều chỉnh trận đấu của ông Sự “gỗ” mà các cầu thủ đến từ miền Đông Nam Bộ đã bất ngờ có được trận hòa hết sức ấn tượng trước SLNA ngay tại “chảo lửa” Vinh.

SLNA không bảo toàn được lợi thế

Nhiều nhà chuyên môn nhận định, nếu ông Sự “gỗ” dũng cảm chỉ đạo các học trò chơi một trận đấu sòng phẳng trên sân Vinh thì có lẽ họ đã có thể giành được một chiến thắng chứ không phải chỉ 1 điểm.

“Tôi xác định đây là trận đấu khó có thể kiếm điểm nên đã cất 8 gương mặt trụ cột trên băng ghế dự bị. Bởi với Đồng Nai, trận đấu ở vòng tới gặp K.Kiên Giang mới là mục tiêu chính. Nhưng khi hiệp một kết thúc, dù Đồng Nai bị dẫn bàn nhưng tôi nhận thấy SLNA cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Hàng công của SLNA rất mạnh, nhưng trong trận này khá vô duyên. Trong khi hàng phòng ngự của họ toàn những cầu thủ trẻ nên còn rất non kinh nghiệm. Hiệp một chúng tôi chỉ sử dụng một tiền đạo nhưng hiệp hai chúng tôi đã tăng cường thêm Đặng Văn Thành và Henry. Và rõ ràng chúng tôi đã tạo được những sức ép nhất định và giành được kết quả hết sức khả quan”, HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trận đấu.

Ông Sự “gỗ” còn cho rằng nguyên nhân chính khiến SLNA gặp bế tắc trong trận đấu này là do đội bóng xứ Nghệ có tâm lý thi đấu không được tốt, trong khi các cầu thủ Đồng Nai lại ra sân với tư tưởng hết sức thoải mái. “Kiếm được một điểm không phải có gì ghê gớm, nhưng chúng tôi đã biết đứng dậy sau thất bại và đã biết cách giành điểm trước đội bóng lớn”, HLV Trần Bình Sự khẳng định.

* Nỗi buồn chủ nhà xứ Nghệ

Ở bên kia "chiến tuyến", tưởng như sẽ dễ dàng đè ngửa Đồng Nai để lấy 3 điểm giải tỏa cơn khát nhưng trong một buổi chiều mà gần như tất cả các vị trí đều chơi dưới sức, SLNA đã phải chấp nhận chia điểm một cách cay đắng.

Sau 2 trận thua liên tiếp, gặp Đồng Nai trên sân Vinh là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Hữu Thắng có chiến thắng và trở lại “đường ray”. SLNA có sự khởi đấu như mơ khi tiền vệ trẻ Phi Sơn căng ngang để Công Vinh lao vào đánh đầu cắt mặt hạ gục thủ thành Thanh Diệp. Có bàn thắng từ rất sớm và với việc Đồng Nai dường như "dương cờ trắng" trước giờ vào trận, nhiều người đã nghĩ tới một buổi chiều thầy trò Hữu Thắng chơi tennis với đối thủ.

Thực tế thì sau đó, với việc đội khách nhường thế trận, SLNA đã có liên tiếp cơ hội để đóng đinh trận đấu ngay trong hiệp 1.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, cứ đến gần cầu môn đội khách là cầu thủ SLNA lại “hiền như bụt” và dứt điểm vô duyên đến lạ lùng. Trong 2 lần đối mặt với Thanh Diệp, Plaza lại chọn cái điều khó hơn là dứt điểm ra ngoài. Hector thì chính xác hơn nhưng các pha dứt điểm của tiền vệ này lại không đủ khó để hạ thủ môn đội khách. Trọng Hoàng xuất sắc hơn chút ít nhưng cột dọc lại từ chối bàn thắng thứ 2 của đội bóng xứ Nghệ.

Xác định thế yếu và nhường toàn bộ thế trận nhưng SLNA không thể tận dụng và tất nhiên, Đồng Nai không thể không nhân cơ hội ấy để tìm kiếm vận may. Tung Henry và Đặng Văn Thành vào sân, HLV Trần Bình Sự xác định chơi đôi công với đối thủ và họ đã khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành hai đội.

Trong khi các chân sút xứ Nghệ tiếp tục vô duyên thì Đồng Nai lại chứng tỏ, họ có những cái tên có thể khiến SLNA phải "ôm hận". Từ khi xuất hiện trên sân, Henry với thể hình và thể lực vượt trội đã chơi càn lướt và khiến các hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ cơ cực. Phải đến lần ngã thứ hai trong vòng cấm, Henry mới được ăn mừng khi trọng tài nổi còi và chỉ tay vào chấm 11m. Thủ thành Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá, nhưng chừng ấy không đủ làm nản chí các cầu thủ đội khách khi mà họ đang có thế trận tốt và phía bên kia, nhiều cầu thủ xứ Nghệ đã xuống sức trông thấy.

Liên tiếp các pha hãm thành và cuối cùng, Đồng Nai cũng được đền đáp khi Henry chuộc lỗi bằng cách dứt điểm cận thành sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, giúp đội khách có một điểm quý giá rời sân Vinh.

Chưa đến mức “có bão” nhưng sau 3 trận liên tiếp không thắng những tiếng la ó đã bắt đầu xuất hiện trên sân Vinh. Rất nhiều bài toán "khó giải" đang chờ đợi HLV Hữu Thắng ở phía trước và nhiều khả năng, cơn đau đầu của Hữu Thắng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Tuấn Hữu/Hà Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục