Pogba và nụ cười cho sự bất lực của Mourinho

15:27 Chủ nhật 30/09/2018

Ngoại hạng Anh mới qua được 7 vòng đấu nhưng số trận thua mà Man United phải nhận là con số 3. Điều gì đang xảy ra với đội bóng của Jose Mourinho? Phải chăng tất cả đang bị cuộc chiến giữa Mourinho – Pogba làm ảnh hưởng? Nếu đó là điều đúng thì HLV người Bồ Đào Nha đang là kẻ thua cuộc toàn diện.

 Dù nổi tiếng là người có cá tính mạnh nhưng Jose Mourinho tại Man United vẫn bị cho là thiếu hẳn sự mạnh tay hay quyết đoán kiểu Sir Alex ngày xưa. Thế nên giới quan sát vẫn cho rằng dù đang có sự ghét nhau ra mặt với Paul Pogba, đồng thời có hành động cụ thể trong việc tuyên bố không cho ngôi sao người Pháp đeo băng thủ quân lần nào nữa nhưng sau tất cả Mourinho vẫn phải dựa vào “kẻ nổi loạn” này mà thôi.

 - Bóng Đá

 Không để Pogba mang băng đội trưởng nhưng Mourinho vẫn dựa vào anh trong các trận đấu gần đây.

Mùa giải này Mourinho đang đẩy Eric Bailly – hậu vệ tốt nhất hai mùa qua – lên băng ghế dự bị nhưng khi đã có sự thay thế khác thì Mourinho chẳng có gì phải lo. Trong khi ấy nếu không có Pogba thì Mourinho phải trông chờ vào sự sáng tạo của cầu thủ nào đây trong khi Fred chưa hoà nhập tốt, Sanchez thì vẫn là cái bóng vật vờ?

 Đó là nhận định của giới chuyên môn (và Mourinho cũng hiểu rõ điều này), tuy nhiên việc vẫn cho Paul Pogba đá chính khi gặp West Ham có lẽ HLV người Bồ Đào Nha cho rằng việc tước băng đội phó của Pogba đã đủ cảnh cáo ngôi sao 25 tuổi này. Nhưng với những gì diễn ra trên sân của West Ham cho thấy không những Pogba chẳng coi hình phạt của ông thầy này ra gì và càng không có chuyện anh “ăn năn hối lỗi”, mặt khác người ta đã nhận ra thái độ “chơi tất tay” của ngôi sao người Pháp với Người đặc biệt.

Đó là một thái độ thi đấu đủng đỉnh, hời hợt, màu mè . Suốt cả trận điều mà người ta thấy ở Pogba chính là kiểu đi bộ trên sân hay những lần mất bóng liên tục. Đó là lý do vì sao Pogba bị thay ra khi hiệp hai chưa được nửa thời gian. Nhưng khi ra sân, Pogba vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không giận hờn, không lo lắng, một sự bình thản… đến vô cảm.

 Nhưng “cao trào” biểu cảm của Pogba chính là khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Man United thua chung cuộc 1-3 trước kẻ mà họ chuyên bắt nạt West Ham. Trên đường vào đường hầm, Pogba vẫn kịp bắt tay một ai đó và mỉm cười đầy bí hiểm ngay trước… Jose Mourinho đang đi phía sau anh vài bước chân.

 - Bóng Đá

 Nụ cười bí ẩn của Pogba đã được lý giải, nhưng mâu thuẫn giữa anh với Người đặc biệt vẫn còn đó.

Nếu thấy được hành động đó của Paul Pogba không biết Jose Mourinho sẽ nghĩ gì? Có lẽ ông đang hối hận và tức tối khi hôm nay đã dẹp bỏ sự tự ái, lòng kiêu ngạo để tin dùng Pogba.

 Lý do chính xác để Mourinho không trù dập Pogba thì có lẽ chỉ ông mới hiểu rõ. Nhưng việc Pogba ra sân ngay từ đầu đã khiến nhiều người vốn thiếu thiện cảm với ông (và cả Pogba trong số đó) càng có lý do để… xem thường Người đặc biệt hơn. Sau tất cả ông vẫn sợ thất bại nên không dám mạnh tay gạt bỏ người có lối chơi thông minh nhất đội hiện tại. Bên cạnh đó Mourinho quá tự tin hay ảo tưởng sức mạnh bản thân mình rằng ông đã “trị” được ngôi sao cứng đầu như Pogba.

 - Bóng Đá

 

Ông đã lầm. Một chiếc băng thủ quân làm sao trở thành mồi nhử hữu hiệu với Pogba một khi anh ta đã tỏ thái độ chống đối ra mặt. Nếu Pogba dễ dàng bị “thu phục” như vậy thì đâu có những vụ lùm xùm kia cơ chứ. Để rồi cuối cùng Mourinho vẫn phải dựa vào Pogba và anh có cơ hội… cười trên nỗi đau thất trận của Man United hay của chính Mourinho. Có lẽ cái cười mỉm và bắt tay thoải mái khi vào đường hầm khẳng định thêm rằng với Pogba lúc này điều làm anh hả hê nhất là nhìn nét mặt đau khổ và bất lực của Jose Mourinho mà thôi.

 Jose Mourinho từng bị sa thải khỏi Chelsea hay Real Madrid bằng một kịch bản: Thua cuộc trước sự làm phản của các ngôi sao. Giờ đây khi Pogba dám thể hiện sự hả hê trước thất bại muối mặt của Man United thì Mourinho bất lực thật rồi. Không thể cứ ảo tưởng tại Nhà hát của những giấc mơ dù cho đó là Người đặc biệt đi chăng nữa.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

15:00 30/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục