Nỗi lòng Beckham: “Chỉ cần gọi tôi một tiếng” (Kỳ 2)

01:26 Thứ ba 16/09/2014

Trong 16 tháng kể từ ngày Beckham giã từ đội tuyển Anh, Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke đã thành lập một ủy ban đả tìm hiểu thực trạnh bóng đá Anh. Thế nhưng không phải ai cũng được mời vào ủy ban này

KỲ 2: Liệu sẽ HLV Beckham?

Beckham từng hỗ trợ HLV Fabio Capello tại World Cup 2010

David Beckham xứng đáng được mời vào ủy ban này. Có cầu thủ Anh nào từng đoạt danh hiệu vô địch quốc gia 10 lần khi thi đấu ở cả 4 lục địa khác nhau? Có cầu thủ Anh nào được xem là người cung cấp cơ hội cho đồng đội ghi bàn hiệu quả như Beckham? Với kinh nghiệm và kiến thức trong gần 20 năm lăn lộn trong bóng đá, nếu được mòi góp ý, chắc chắn cầu thủ số 7 của cả M.U lẫn đội tuyển Anh sẽ có nhiều ý kiến xác đáng để góp phần vực dây đội tuyển Anh.

Còn gì hợp lý hơn nếu FA thỉnh thỏang mời Beckham đến nói chuyện với các cầu thủ trẻ về cách thực hiên cú đá phạt? Hoặc làm sao để tránh việc bị đối phương khiêu khích đến mức mất hẳn sự tỉnh táo và tự gây hại cho mình và đồng đội khi trận đấu đáng diễn ra? Nhiều người tin như thế, và chính Beckham cũng tin như thế. Nhưng tiếc rằng chẳng ai ở FA nhớ đến Beckham!

“Không, tôi không nhận được lời mời nào cả”, Beckham nói thế khi các nhà báo nói về ủy ban này. “Nhưng nếu được mời anh có muốn tham gia không?”, một nhà báo hỏi tiếp. Beckham dành nhiều thời gian cho câu trả lời này: “Tôi chỉ mới thôi thi đấu hơn 1 năm và đang rất bận rộn vì những dự án của mình, nhưng nếu làm được điều gi có thể giúp ích cho tương lai bóng đá Anh thì tôi sẽ rất sẵn lòng. Tôi sẽ xem đó là niềm tự hào của mình”. Beckham đã đưa ra lời đáp rất thẳng thắn về một vấn đề được nhiều người quan tâm. Nhưng chắc chắn trước mắt anh sẽ là không ít rào cản khó khăn.

Người ta đã thấy Beckham đa tài: là cầu thủ, thủ quân, người mẫu, ngôi sao điện ảnh, khuôn mẫu của giới trẻ, chủ tịch CLB… Vậy liệu sẽ đến thời điểm nào đó, người ta thấy Beckham trong vai trò huấn luyện viên môt đội bóng? Đó là điều rất nhiều người đã làm sau khi giã từ đời cầu thủ. Không phải tìm đâu cho xa, chỉ cần nhìn danh sách những người từng gắn bó với sân Old Trafford vào thời thi đấu của Beckham là rõ. Đó là Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt, anh em Gary và Phil Neville chưa kể nhiều người khác cũng đang cân nhăc đến phương án này.

Tuy nhiên Beckham không hào hứng với việc này. Anh nói: “Chẳng ai có thể nói chắc tương lai mình sẽ ra sao, nhưng thú thật, tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành HLV. Nếu muốn sau này trở thành HLV thì tôi phải chuẩn bị ngay từ lúc này, nhưng tôi chưa có kế hoạch nào về chuyện đó trong vòng 10 năm tới”.

Beckham khẳng định anh không chia sẻ những nỗi bi quan của nhiều người Anh về thực trạng đội tuyển bóng đá Anh hiện nay. Không chỉ thế, Beckham còn bày tỏ sự hài lòng khi biết Wayne Rooney được trao băng thủ quân đội tuyển Anh. “Wayne là người có cá tính mạnh, một cầu thủ xuất sắc và có khả năng khiến các đồng đội xung quanh cống hiến hết mình cho đội bằng chính những gì anh thể hiện trên sân”.

Thế nhưng, điều người ta lo không chỉ là những gì Rooney thể hiện trên sân mà còn nằm ở những gì tân thủ quân của đội tuyển Anh làm ngoài đời. “Liệu Rooney có thể trở thành khuôn mẫu cho giới trẻ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ?”, đó là câu hỏi nhiều người đặt ra. Beckham đã dùng những trải nghiệm trong đời mình đển nhắc nhở Rooney. Anh nói: “Tôi đã phạm không ít sai lầm và làm nhiều điều ngớ ngẩn khi khoác áo đội Anh, nhưng khi được trao băng thủ quân, tôi lập tức cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm hơn và buộc mình phải trưởng thành hơn. Dù là trong sân hay trong cuộc sống đời thường, một thủ quân làm gì cũng phải có cân nhắc. Tôi tin là Rooney hiểu và sẽ làm được điều đó”.

* Đón đọc kỳ 3 vào sáng 17/9.

Thành Trí | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục