ĐT Argentina: Tấn công là lẽ sống

07:38 Thứ năm 18/10/2012

Các ngôi sao tấn công tỏa sáng và Argentina tiếp tục vững trên ngôi đầu.

Trực tiếp ghi bàn mở tỷ số, thực hiện hàng loạt pha đi bóng sóng gió, kiến tạo cho đồng đội, Messi đã được rất nhiều tờ báo chấm điểm cao nhất trong số các gương mặt ra sân trong trận Chile – Argentina. Cùng với ngôi sao của Barca một gương mặt khác đến từ… Real Madrid cũng nhận được rất nhiều lời ngợi khen – chân sút Higuain. El Pipita là người nhân đôi cách biệt cho Albiceleste bằng một pha solo đậm chất kỹ thuật, nhanh nhẹn đồng thời thể hiện khả năng dứt điểm tinh tế. Trong bàn thắng của Higuain, Di Maria là người châm ngòi và tiền vệ của Real cùng với Aguero cũng nhận được những điểm số rất cao sau trận.

Thêm một lần nữa “bộ tứ siêu đẳng” tỏa sáng và ngôi đầu bảng tại Vòng loại World Cup 2014 của Argentina thực sự phải ghi công đầu cho hàng tiền đạo. Đây đã là bàn thứ 20/9 trận của đội bóng xứ tango, riêng trong số này cặp song sát Messi – Higuain đã đóng góp hơn 2/3 với mỗi người có 7 bàn, hai thành viên khác của Fantastic Four, Aguero ghi 3, Di Maria ghi 2 và bàn còn lại đến từ một tiền đạo khác, Lavezzi. Những con số cho thấy sức tấn công hủy diệt của hàng tấn công đồng thời chỉ ra Albiceleste đã và đang lấy sức tấn công đó để khỏa lấp đi khó khăn ở hàng phòng ngự.

Bộ tứ siêu đẳng của Argentina

Tấn công luôn là tôn chỉ của bóng đá Argentina, Sabella tất nhiên không đi ngược lại truyền thống này và chính ông cũng có công rất lớn trong việc khai thác tiềm năng của hàng công toàn sao của ĐTQG. Điển hình nhất, trường hợp của Messi, người đã từng khiến rất nhiều người tiền nhiệm của Sabella đau đầu trong việc giúp anh tỏa sáng như trong màu áo CLB, khiến ngay cả bản thân số 10 cũng chịu rất nhiều sức ép khi trở về quê nhà. Mọi chuyện đã thay đổi khi vị HLV 58 tuổi này lên nắm quyền. Messi được trao băng đội trưởng và quan trọng hơn, các bàn thắng đã đến nhiều hơn với El Pulga.

Tại vòng loại World Cup 2014, Messi trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên sau hơn chục năm (trước anh là Hernan Crespo) ghi bàn cho đội tuyển Argentina trong 6 trận đấu liên tiếp. Số 10 cũng đã cân bằng kỷ lục 12 bàn/năm của huyền thoại Batistuta sau pha lập công trước Chile và đang đứng trước cơ hội chinh phục thêm một cột mốc. Trước đây, dù có chơi hay nhưng các bàn thắng luôn lẩn tránh Messi, bây giờ hiệu suất ghi bàn của anh chẳng thua kém gì trong màu áo Barca. Sabella đã từng tham khảo ý kiến của Pep về việc sử dụng Messi nhưng bản thân ông cũng đã có những quyết định hợp lý của riêng mình khi đặt anh chơi trung tâm trong một hàng tấn công siêu mạnh.

Messi tiếp tục tỏa sáng

Argentina luôn có một lực lượng các ngôi sao tấn công dư thừa nhưng không phải HLV nào cũng có thể lắp ghép họ thành công như Sabella. Ngoài “bộ tứ siêu đẳng”, ông vẫn còn có những Lavezzi, Palacio hay Tevez... Không ai phủ nhận hỏa lực khủng khiếp của Argentina nhưng thực tế, phòng ngự chưa bao giờ là một điểm mạnh của đội bóng sọc xanh trắng. Con số 7 bàn thua ở vòng loại không cao, chỉ đứng trên duy nhất Colombia, tuy nhiên trong tổng số 17 kể từ khi Sabella lên nắm quyền Argentina mới giữ sạch lưới được 4 trận (giao hữu Venezuela, Brazil; vòng loại Ecuador, Uruguay).

Những người đá chính ở hàng thủ Albiceleste chỉ duy nhất Zabaleta đang thi đấu cho một CLB hàng đầu châu Âu (Man City). Còn lại, thủ thành Romero chỉ bắt ở những đội bóng trung bình như AZ rồi Sampdoria, những Garay, Fernandez, Campagnaro khá hơn nhưng cũng chỉ đá tại Benfica, Napoli và cũng chưa lên được hàng sao. Hậu vệ tên tuổi gần nhất bóng đá Argentina sản sinh ra là Walter Samuel đã quá già (34 tuổi). Đây sẽ là một vấn đề dành cho Sabella trong tương lai, trước mắt Argentina hoàn toàn sống khỏe nhờ vào hàng công.

Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục