Đội tuyển nữ Việt Nam & khoảng trống sau thời ông Phát

14:15 Chủ nhật 08/06/2014

Việc HLV Trần Vân Phát chia tay ĐT nữ Việt Nam để lại nhiều sự tiếc nuối với các học trò, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

* Câu chuyện chiếc bánh bao của HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam

Kết thúc cuộc họp báo sau thua ĐT nữ Úc ở vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Châu Á 2014 trên sân Thống Nhất, HLV Trần Vân Phát cùng người trợ lý ngôn ngữ liền đi xuống cuối phòng họp báo, lấy bánh bao ra mời cánh phóng viên ăn cùng cho qua cơn đói.

Đó chỉ là một trong rất nhiều những lần mà vị thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam gây thiện cảm với giới truyền thông, người hâm mộ cũng như các học trò của mình. Bởi vậy, dẫu biết trước được rằng VFF sẽ không gia hạn hợp đồng với ông Trần Vân Phát khi hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào tháng 6 này do nhiều yếu tố, nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi một vị HLV thật sự có tài, có tâm rời chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam.

Suốt khoảng thời gian gần 7 năm qua, ông Phát gặt hái được không ít vinh quang trên cương vị HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, điển hình là chức vô địch AFF Cup 2012 và HCV SEA Games 2009. Ngoài ra, ông Phát đã khá thành công với sơ đồ 3-5-2 mà ông dày công xây dựng ở ĐT nữ Việt Nam.

VFF chính thức thanh lý hợp đồng với HLV Trần Vân Phát

Nhưng bên cạnh đó, ông cùng với các học trò đã không ít lần nếm trải những thất bại cay đắng, gần nhất là hai lần để thua người Thái ở SEA Games 27 và trận tranh vé dự World Cup nữ 2015 cuối tháng trước. Dù các cô gái của bóng đá Việt Nam không thể làm nên lịch sử nhưng có thể nói, với những gì có trong tay thì ông Phát đã làm tốt nhất công việc của mình có thể.

Chính ở những lần thất bại ấy của ĐT nữ Việt Nam, người ta mới thấy được cái tâm thực sự của vị HLV sinh năm 1955 này với bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi còn nhớ hình ảnh ông Phát vẫn cười rất tươi khi ĐT nữ Việt Nam để thua người Thái với tỉ số 1-2 tại Myanmar hồi tháng 12 năm ngoái. Nhiều người thắc mắc, ĐT nữ Việt Nam tan giấc mộng HCV SEA Games mà ông HLV trưởng sao lại cứ cười tươi thế, ông Phát chỉ nói: “Thất bại thì ai cũng buồn, nhưng lúc này các em cần chỗ dựa, nhất là các cầu thủ nữ…

Quan trọng hơn, ở ĐT nữ Việt Nam, như chính tâm sự của một số tuyển thủ thì ông Phát không chỉ là một người thầy, mà ông còn như một người cha luôn thể hiện sự quan tâm với từng học trò. “Thầy thực sự là một người rất tâm huyết với bóng đá nữ Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ ngày mới được gọi lên đội tuyển, thầy đã tận tình chỉ dạy từng động tác cho tôi… Không chỉ tận tâm trên sân tập, thầy cũng luôn quan tâm đến cuộc sống của mỗi chúng tôi. Dù biết trước thầy chia tay đội tuyển, nhưng chúng tôi vẫn thấy hụt hẫng…”, một tuyển thủ nữ Việt Nam đã tâm sự.

ĐT nữ Việt Nam sẽ thế nào sau thời ông Phát?

* Khoảng trống để lại sau cú sốc mất vé dự World Cup

Ngày 6/6, khi thanh lý hợp đồng với VFF, ông Phát vẫn không quên nói những lời tâm huyết: “Tôi sẽ vẫn luôn theo dõi từng bước của đội tuyển nữ Việt Nam. Nếu họ thành công chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng. Tôi thấy cầu thủ nữ Việt Nam tuy tầm vóc nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn và linh hoạt.

Đó là ưu điểm đầu tiên mà các cầu thủ không được phép đánh mất. Nhưng sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần chịu khó, nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao. Đây là vũ khí mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Vấn đề cuối cùng tôi nghĩ các bạn cần chú trọng đó là khâu đào tạo chuyên môn. Các câu lạc bộ địa phương cần tăng số lượng đào tạo trẻ và nâng cao kỹ thuật cơ bản trong công tác huấn luyện…


Được biết, VFF nhiều khả năng sẽ thuê một HLV người Nhật để dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Nhưng vấn đề nhiều người lo ngại ở thời điểm này, người ngồi ghế nóng ở ĐT nữ Việt Nam sẽ làm thế nào để lấp khoảng trống khá lớn mà ông Trần Vân Phát để lại khi mà giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2014 đã cận kề.
Phạm Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục