Brazil mùa World Cup: Muốn rẻ thì mua … bikini

01:05 Chủ nhật 08/06/2014

Bạn sẽ phải tiêu tốn khoảng 14 triệu đồng tiền Việt Nam mỗi ngày, nếu du lịch tại Rio de Janeiro. Và trong mùa World Cup, con số này chắc chắn kinh khủng hơn!

Brazil được biết đến như một đất nước của nắng đẹp, của những con người vốn mang sẵn dòng máu nghệ sĩ. Văn hóa đường phố ở Brazil giúp nơi đây thân thiện, có vẻ quá phù hợp để ăn chơi trong một ngày hội bóng đá hoành tráng nhất thế giới, ngay nơi yêu bóng đá nhất. Nhưng thực tế có thể là sai, bởi Brazil mùa World Cup có thể không phải thiên đường.

Theo hãng tin AP, du khách và người hâm mộ bóng đá đổ về Brazil mùa World Cup phải đối diện với cảnh “chặt chém” dữ dội tại đây. Thậm chí, mức giá đắt đỏ tại Brazil còn ăn đứt cả Mỹ hay những nước châu Âu.

“Giá cả ở Brazil rất vô lý” – cô Maria Anda, một nghệ sĩ người Na Uy đã sống ở Brazil hơn 1 năm qua cho biết. “Tôi vẫn thích, vì nơi đây mang những giá trị riêng. Tuy nhiên ở đây không phải là thiên đường đâu”.

Có nghĩa là, nếu muốn sống trọn những cảm xúc tại xứ Samba, bạn phải trả một cái giá đắt. Đơn cử nếu bạn muốn thưởng thức một ly cốc-tai chanh (caipirinha), sẽ tốn 17 USD – tương đương 340.000 đồng tiền Việt Nam. Tương tự, 10 USD cho phô mai, hoặc 35 USD cho một chiếc pizza.

Vấn đề chính nằm ở đây: World Cup tăng giá là chuyện bình thường, nhưng khi tăng giá ở Brazil – vốn dĩ đã đắt đỏ hơn nơi khác, thì sẽ mang lại gánh nặng cực lớn cho túi tiền của CĐV và người du lịch.

Lấy ví dụ năm 2010, chính phủ Nam Phi từng đưa ra lời kêu gọi người dân không nên “chặt chém” du khách. Khi ấy giá phòng ở Nam Phi tăng tới 3 lần so với bình thường, song chỉ ở mức trung bình 1500 rand, tức chỉ đạt mốc 140 USD/đêm. Trong khi đó tại Brazil, báo cáo cho biết giá phòng “chỉ” tăng gấp đôi, song sẽ “móc túi” du khách trung bình 445 USD/đêm. Và tổng cộng ra, mỗi ngày một người du khách sẽ phải chuẩn bị khoảng 682 USD. Một con số khủng khiếp.

CĐV sẽ phải móc hầu bao nhiều hơn khi đến Brazil du lịch mùa World Cup

Sự chênh lệch về mức giá – mức sống tại Brazil khiến cả… người Brazil cũng phải sợ. Nói như anh Gillian Santos, một người Brazil đang sống tại Bỉ và quay lại thăm quê nhà, thì giá cả ở đây vô lý tới mức khó chấp nhận. “Tất cả mọi thứ đều tăng giá khủng khiếp. Điều duy nhất bạn có thể mua là một bộ bikini, một ly Cachaca (rượu mía đường của Brazil), và một đôi dép Havaianas”.

Không chỉ cao giá, điều đáng nói hơn là các mặt hàng và dịch vụ tại Brazil còn bị đánh giá kém chất lượng. Rafael Alcadipani, Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Getulio Vargas Foundation, nhận xét thẳng thắn: “Tất cả những gì bạn mua ở Brazil đều đắt hơn Mỹ hay các nước châu Âu, song chất lượng thì sẽ ngày càng tội tệ hơn nhiều”.

Mức giá cao tại Brazil được giải thích qua việc thu nhập bình quân đầu người tại đây đi lên ổn định, tăng tới 40% hằng năm trong giai đoạn 2009-2012.

Trong khi đó, để cố gắng bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa, chính phủ Brazil đánh thuế nặng với các hạng mục hàng nhập khẩu, điều hiển nhiên khiến giá cả người du lịch bỏ ra tăng chóng mặt.

Cùng là một nhãn hiệu quần jean Levi’s, ở Brazil nó có giá khởi điểm tới 80 USD, còn những mặt hàng thiết yếu như kem cạo râu, xà phòng, khăn giấy… cũng tăng giá gấp 3 lần nơi khác.

Nếu đến Brazil mà lỡ may làm mất điện thoại thì bạn hãy cẩn thận. Cùng là chiếc iPhone 5S, nó có giá 649 USD tại Mỹ, song các trang web bán hàng ở Brazil rao tới 1250 USD.

Trác Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục