Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua của United?

02:12 Thứ hai 21/10/2019 | 2

TinTheThao.com.vnĐội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chơi một trận tuyệt vời, nhưng bóng đá chưa bao giờ mất đi sự khắc nghiệt vốn có...

Cựu hậu vệ Gary Neville khẳng định trên Sky Sports rằng, quả tạt bên cánh trái của Andy Robertson rất "nghèo nàn". Tốc độ đường bóng ở mức độ vừa phải, nhưng không một cầu thủ nào bên phía Manchester United phá được, trước khi cơ hội mở ra cho Adam Lallana ở phía cột xa.

Để đánh giá lỗi lầm trong bàn thua đáng tiếc này, chúng ta có thể nhắc đến sự thiếu nhất quán của Andreas Pereira và Aaron Wan-Bissaka khi họ nhường nhau trong việc lao ra đối mặt với hậu vệ trái bên phía Liverpool. Tuy vậy, Marcos Rojo cũng mang đến nỗi thất vọng với tình huống có phần chủ quan.

Trung vệ người Argentina theo kèm Lallana từ bên ngoài vòng cấm, nhưng khi trái bóng được đưa vào khu vực 5m50, hai cầu thủ này đã tách ra hai hướng với việc Rojo chủ động bỏ kèm và tiền vệ của đội khách lẻn ra vị trí gần với thủ quân Ashley Young hơn.

Ngược lại, cá nhân đội trưởng Quỷ đỏ cũng không theo về (và lỡ trớn) vì thực tế là đồng đội số 16 có nhiệm vụ theo sát Lallana từ trước đó. Sự không ăn ý trong một pha bóng tưởng chừng như không quá nguy hiểm đã tước đi 2 điểm của Man Utd.

Ai mắc lỗi lớn nhất trong bàn thua của United? - Bóng Đá

 Hình ảnh cho thấy sự chủ quan của Rojo.

Rojo "may mắn" có suất đá chính ở trận này, bởi trước đó Axel Tuanzebe đã dính chấn thương trong lúc khởi động. Nhưng dù là lỗi của cựu ngôi sao Sporting Lisbon hay ai đi chăng nữa, chúng ta không thể phủ nhận rằng, Man Utd đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu mùa về mặt chiến thuật.

Solskjaer: Young là cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp

Trung Quân | 01:25 21/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục