7 ngôi sao châu Âu có gốc gác từ Đông Nam Á

07:22 Chủ nhật 06/09/2015

Alaba, Cabaye hay Heitinga là những ngôi sao của bóng đá châu Âu. Song ít ai biết rằng họ còn có gốc gác từ các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia hay Việt Nam.

Lâu nay, bóng đá Đông Nam Á bị coi là vùng trũng của thế giới. Thế nhưng như thế không đồng nghĩa họ không thể sản sinh ra những ngôi sao tầm cỡ. Thời điểm này, ở khắp nơi trên trái đất, rất nhiều cầu thủ có gốc gác từ vùng đất nằm giữa Nam Á và Đông Á vẫn đang ngày một khẳng định vị thế của mình, đặc biệt là ở môi trường bóng đá châu Âu.

Tờ Footballchannel vừa chọn ra 7 cầu thủ có gốc gác Đông Nam Á hiện gây được nhiều chú ý ở các giải VĐQG hàng đầu Lục địa già. Tất cả họ đều có đủ điều kiện để khoác áo đội bóng quê hương, nhưng rõ ràng họ đã chọn những cơ hội tốt hơn để phát triển sự nghiệp. Trong số này, không thể không kể đến Yohan Cabaye, cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace (Anh) và có bà ngoại là người Việt Nam.

Radja Nainggolan (AS Roma/ Bỉ)

Bản thân cái tên Nainggolan cũng đã thể hiện anh mang trong mình dòng máu Đông Nam Á. Radja trong tiếng Indonesia có nghĩa là “Vua”. Tiền vệ hiện đang thi đấu AS Roma sinh ra ở Antwerp (Bỉ). Mẹ anh là người Bỉ nhưng bố anh lại là người Indonesia. Bước sang tuổi 17, Nainggolan chuyển đến Italia và chơi cho Piacenza. Sau đó anh gia nhập Cagliari năm 2010 trước khi chuyển sang khoác áo cho AS Roma năm 2014. Anh từng nằm trong tầm ngắm của ĐT Indonesia. Tuy nhiên sau khi thi đấu ở các lứa U16, U19, U20 và U21 của Bỉ, cầu thủ 27 tuổi này quyết định đầu quân cho ĐT Bỉ bắt đầu từ năm 2009.

Shaun Maloney (Aston Villa/Scotland)

Shaun Maloney không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước khi tới Mỹ thi đấu, anh từng nhiều năm chơi bóng ở Premier League cho Aston Villa và Wigan. Ngoài ra, tiền vệ 32 tuổi này cũng đã có 40 lần khoác áo ĐTQG Scotland. Anh có cha mẹ là người Scotland, nhưng lại được sinh ra và có thời gian dài học tập tại Malaysia. Tuy vậy, Maloney chưa bao giờ cân nhắc tới việc khoác áo ĐT Malaysia.

Dion Cools (Club Brugge/Bỉ)

Dion Cools có cha là người Bỉ, còn mẹ đến từ Malaysia. Anh đã kinh qua CLB Oud-Heverlee Leuven trước khi gia nhập Club Brugge trong những ngày hè vừa qua. Cools hiện là thành viên đội U19 Bỉ và tất nhiên còn nguyên cơ hội khoác áo ĐT Malaysia nếu anh muốn.

David Alaba (Bayern Munich/ Áo)

Cùng với Adnan Januzaj, David Alaba là một trong số những cầu thủ có lai lịch phức tạp và thuộc dạng hiếm hoi nhất của bóng đá thế giới. Hậu vệ trái của Bayern Munich sinh ra tại Áo vào năm 1992 nhưng anh lại có bố là người Nigeria trong khi mẹ là người Philippines.

Vì sinh ra tại Áo và đất nước này cũng là nơi khởi nguồn cho sự nghiệp bóng đá của mình, Alaba quyết định chọn khoác áo ĐT Áo vào năm 2009. Mặc dù anh hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đầu quân cho Nigeria hoặc Philippines.

Yohan Cabaye (Crystal Palace/ Pháp)

Cabaye bắt đầu được đông đảo người dân Pháp biết đến kể từ khi anh thi đấu cho Lille năm 2004. Trong suốt 191 trận chơi cho CLB đội bóng miền Bắc nước Pháp, tiền vệ này đã ghi được 31 bàn. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu lần lượt cho Newcastle, PSG và nay là Crystal Palace.

Trong một vài cuộc họp báo với báo giới Pháp, Cabaye chia sẻ anh mang trong mình dòng máu của Việt Nam. Lý do là bởi bà nội của anh là người Việt. Tuy vậy, sau khi chơi cho các cấp độ từ U16 đến U21 của Pháp, Cabaye quyết định chọn đất nước hình lục lăng để đầu quân vào năm 2010.

John Heitinga (Hertha Berlin/ Hà Lan)

Heitinga đã khoác áo ĐT Hà Lan kể từ năm 2004 và đến nay, anh là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của “cơn lốc màu da cam”. Heitinga đến với bóng đá chuyên nghiệp từ Ajax Amserdam sau khi rèn quân ở các cấp độ trẻ của CLB này trong suốt 11 năm ròng rã trước đó. Cầu thủ nhận danh hiệu xuất sắc nhất Hà Lan năm 2008 còn thi đấu cho Atletico Madrid, Everton, Fulham và Hertha Berlin.

Một chi tiết đáng lưu ý là hậu vệ 31 tuổi này có gốc gác ở Indonesia khi bố anh từng sinh ra và lớn lên tại đảo Sumatra, thuộc phía Tây đất nước này.

Emil Audero (Juventus/ U18 Italy)

Thủ môn được xem là CĐV ruột của Juventus sinh ra tại Indonesia. Bố của anh cũng là một người sống tại Lombok, một đảo thuộc phía Tây Indonesia trong khi mẹ anh là công dân Italia.

Vì hâm mộ Juventus từ nhỏ, Emil quyết định gắn bó với “Bà đầm giá” từ đội trẻ cho đến đội dự bị. Nỗ lực của Emil được đền đáp khi ở mùa giải này, thủ thành 18 tuổi được HLV Massimiliano Allegri đôn lên đội 1 và là sự lựa chọn thứ 4 của Juventus. Ở sự nghiệp thi đấu quốc tế, thủ thành cao 1m90 đã thi đấu cho Italia ở các cấp độ từ U15 đến U18.

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục