Dĩ nhiên, việc VFF để ông Hùng cùng lúc kiêm nhiệm cả ĐTQG , U23 QG lẫn CLB HN.T&T vẫn là vấn đề khiến số đông dư luận không thể không phản đối, nhưng giờ có lẽ không phải là lúc thích hợp để nói tới chuyện này, bởi hiện tại không có ĐT U23 hay CLB HN.T&T mà chỉ có ĐT Việt Nam mà thôi.
Đúng với tiết lộ trước giờ bóng lăn, trong cuộc chạm trán với đội chủ nhà Indonesia trên sân Gelora Bung Tomo diễn ra vào hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục tiến hành thử nghiệm triệt để với ĐT Việt Nam, khi thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát, và chỉ có 4 cầu thủ đá chính ở trận thắng Malaysia vẫn ra sân từ đầu ở trận đấu hôm qua là Minh Đức, Văn Phong, Nguyên Sa và Tấn Tài.
Với lợi thế thiên thời và địa lợi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV trên sân Gelora Bung Tomo, Indonesia đã nhập cuộc với phong cách tấn công đầy tốc độ đã trở nên rất quen thuộc. Có vẻ như đội chủ nhà đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của ĐT Việt Nam, nên hôm qua các cầu thủ Việt Nam luôn bị đối phương tổ chức vây bắt và áp sát rất chặt mỗi khi có bóng.
Vì thế, 45 phút đầu tiên của hiệp một là quãng thời gian tương đối khó khăn cho ĐT Việt Nam, khi các tuyển thủ của chúng ta phải phòng ngự là chính và hiếm khi có cơ hội thực sự để uy hiếp khung thành Indonesia. Phải sang tới hiệp 2, khi Indonesia không còn duy trì áp lực lớn như trước giờ nghỉ thì ĐT Việt Nam mới có thêm nhiều pha bóng sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà.
Trong số này, 2 tình huống hỏng ăn của Thành Lương ở phút 62 và của Trọng Hoàng ở phút 85 là đáng tiếc nhất, khi cả 2 đều đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội nhưng lại cùng dứt điểm chệch cột dọc. Nhìn chung trong cả 2 hiệp đấu ĐT Việt Nam đều chơi khá tốt, cầm bóng chủ động, nhưng trong những đường chuyền quyết định ở tuyến trên, các tuyển thủ của chúng ta lại không có được sự chính xác cần thiết.
Ở giữa sân, Sỹ Cường đã có một trận đấu đầy cố gắng, nhưng tiền vệ này vẫn tỏ ra hơi thiếu một chút ăn ý so với những đồng đội cùng thi đấu ở hàng công, nên hiệu suất thành công trong các pha chuyền bóng cuối cùng của hàng tấn công ĐT Việt Nam là không cao. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng cả Việt Thắng lẫn người vào thay anh là Quang Hải đều chưa có phong độ tốt nhất, nên 2 tiền đạo này đã không tạo được áp lực đủ lớn lên cầu môn Indonesia như Công Vinh từng làm được ở trận trước với Malaysia.
Thêm một chuyện cần lưu ý nữa là dù ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng một số vị trí trong đội hình ĐT Việt Nam vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng từ băng ghế dự bị, chẳng hạn như vị trí của Tấn Tài hay Công Vinh. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn, bởi ở đội bóng nào cũng có những vị trí mang tính then chốt như vậy, và thời gian từ nay cho tới lúc khai mạc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 vẫn còn đủ để HLV Phan Thanh Hùng thực hiện thêm các thử nghiệm khác.
Đúng với tiết lộ trước giờ bóng lăn, trong cuộc chạm trán với đội chủ nhà Indonesia trên sân Gelora Bung Tomo diễn ra vào hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục tiến hành thử nghiệm triệt để với ĐT Việt Nam, khi thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát, và chỉ có 4 cầu thủ đá chính ở trận thắng Malaysia vẫn ra sân từ đầu ở trận đấu hôm qua là Minh Đức, Văn Phong, Nguyên Sa và Tấn Tài.
Có nhiều xáo trộn trong đội hình nhưng ĐT Việt Nam vẫn có một trận đấu thành công. Ảnh: Quang Nhựt |
Với lợi thế thiên thời và địa lợi cùng sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV trên sân Gelora Bung Tomo, Indonesia đã nhập cuộc với phong cách tấn công đầy tốc độ đã trở nên rất quen thuộc. Có vẻ như đội chủ nhà đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của ĐT Việt Nam, nên hôm qua các cầu thủ Việt Nam luôn bị đối phương tổ chức vây bắt và áp sát rất chặt mỗi khi có bóng.
Vì thế, 45 phút đầu tiên của hiệp một là quãng thời gian tương đối khó khăn cho ĐT Việt Nam, khi các tuyển thủ của chúng ta phải phòng ngự là chính và hiếm khi có cơ hội thực sự để uy hiếp khung thành Indonesia. Phải sang tới hiệp 2, khi Indonesia không còn duy trì áp lực lớn như trước giờ nghỉ thì ĐT Việt Nam mới có thêm nhiều pha bóng sóng gió về phía cầu môn đội chủ nhà.
Trong số này, 2 tình huống hỏng ăn của Thành Lương ở phút 62 và của Trọng Hoàng ở phút 85 là đáng tiếc nhất, khi cả 2 đều đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội nhưng lại cùng dứt điểm chệch cột dọc. Nhìn chung trong cả 2 hiệp đấu ĐT Việt Nam đều chơi khá tốt, cầm bóng chủ động, nhưng trong những đường chuyền quyết định ở tuyến trên, các tuyển thủ của chúng ta lại không có được sự chính xác cần thiết.
Ở giữa sân, Sỹ Cường đã có một trận đấu đầy cố gắng, nhưng tiền vệ này vẫn tỏ ra hơi thiếu một chút ăn ý so với những đồng đội cùng thi đấu ở hàng công, nên hiệu suất thành công trong các pha chuyền bóng cuối cùng của hàng tấn công ĐT Việt Nam là không cao. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng cả Việt Thắng lẫn người vào thay anh là Quang Hải đều chưa có phong độ tốt nhất, nên 2 tiền đạo này đã không tạo được áp lực đủ lớn lên cầu môn Indonesia như Công Vinh từng làm được ở trận trước với Malaysia.
Thêm một chuyện cần lưu ý nữa là dù ĐT Việt Nam đã chơi rất tốt ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng một số vị trí trong đội hình ĐT Việt Nam vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng từ băng ghế dự bị, chẳng hạn như vị trí của Tấn Tài hay Công Vinh. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn, bởi ở đội bóng nào cũng có những vị trí mang tính then chốt như vậy, và thời gian từ nay cho tới lúc khai mạc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 vẫn còn đủ để HLV Phan Thanh Hùng thực hiện thêm các thử nghiệm khác.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Hoàng Huy |
00:00 30/11/-0001