WTA 2012: Một mùa giải - Hai nữ hoàng

07:30 Thứ sáu 30/11/2012

Khác hẳn với năm 2011, khi ngôi số 1 WTA cuối năm thuộc về “Nữ-hoàng-không-vương-miện” người Đan Mạch Caroline Wozniacki, năm nay với chức vô địch Australian Open, Victoria Azarenka đã chiếm lĩnh ngôi đầu với 550 điểm nhỉnh hơn Maria Sharapova. Tuy vậy ở cuối mùa giải, tay vợt người Belarus chẳng thể làm gì để có thể ngăn cản được “cơn giông bão” có tên Serena Williams càn quét các danh hiệu chính!

Chủ nhân thực sự của WTA

Không thể bàn cãi gì nữa, tay vợt đã bước sang tuổi 31 người Mỹ Serena Williams phải là tay vợt nữ xuất sắc nhất WTA trong thời điểm hiện tại, cho dù kết thúc mùa giải, không phải là số 1 cũng chẳng phải số 2 thế giới. Quả vậy, vào nửa sau của mùa giải, tay vợt Mỹ đã thâu tóm gần hết các danh hiệu cao quý nhất, bổ sung thêm danh sách giải thưởng vốn đã quá dài bằng 7 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể đến chức vô địch Wimbledon, HCV Olympic, vô địch US Open và WTA Championships.

Serena và Azarenka có mùa giải đáng nhớ

Mọi chuyện tưởng như không suôn sẻ khi khởi đầu mùa giải, Serena bị loại bởi Makarova ở Melbourne, rồi tiếp theo là ở Roland Garros bởi Razzano, nhưng trong bốn giải đấu cuối cùng, cô em gái út nhà Williams đã khiến đối thủ thực sự ngán ngẩm mỗi khi phải đối đầu với mình, kể cả hai tay vợt nữ hàng đầu Azarenka và Sharapova. Một việc không có gì là “bất thường”, vì như thường lệ, chị em nhà Williams, nhất là Serena mỗi khi “trở lại sau một thời gian vắng bóng” trở thành cơn ác mộng đối với bất cứ đối thủ nào. Nếu Serena khởi đầu năm 2013 này với tình trạng thể lực sung sức như hiện nay và nhất là giữ nguyên tham vọng chiến thắng, chắc chắn vương miện nữ hoàng WTA là trong tầm tay.

Azarenka không có gì phải tự trách mình

Tay vợt người Belarus đã đoạt chức vô địch Grand Slam đầu tiên tại Australian Open, khởi đầu mùa giải với 26 trận thắng liên tiếp và kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới. Một bảng thành tích đáng mơ ước đối với bất kỳ tay vợt nào… nếu không bị phủ bóng bởi Serena Williams. Nếu như Azarenka có thể thắng áp đảo trước tất cả các đối thủ chính, trong đó phải kể đến Sharapova, thì khi gặp Serena Williams, cô như va phải "đá tảng"! Cả mùa giải, số trận thua trước Serena (5) của Azarenka cao hơn cả số trận sảy chân trước tất cả các đối thủ còn lại (4) nên có thể nói, nếu không có Serena, năm nay sẽ là một năm đáng nhớ nhất của Azarenka. Tay vợt số 1 WTA năm nay chỉ nhỉnh hơn một chút, nếu so với Maria Sharapova, người cũng hài lòng vì sau 8 năm trời kể từ chức vô địch Wimbledon (2004), đã hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam khi giành được chức vô địch tại Roland Garros.

Không thể tự khẳng định mình

Đó chính là trường hợp của Kvitova và các tay vợt Đức. Giành chức vô địch Wimbledon và WTA Championships năm ngoái, Petra Kvitova lúc đó được xem như sẽ là người thừa kế vị trí số 1 từ tay một Caroline Wozniacki đang có dấu hiệu suy giảm phong độ. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải, tay vợt Séc không tỏ rõ sức mạnh, nhất là khi đối đầu với Victoria Azarenka và đạt được thành tích không đáng kể khi chỉ lọt vào hai trận bán kết tại Roland Garros và US Open. Còn về các tay vợt Đức, chỉ có Angelique Kerber là chơi khá hay, các tay vợt còn lại như Julia Goerges, Sabin Lisicki gây thất vọng vì “mất mùa” trầm trọng, không hơn gì Andrea Petkovic, không giành được danh hiệu nào và còn bị dính chấn thương vào cuối mùa giải.

Những phát hiện mới đầy hứa hẹn

Vào khoảng gần cuối mùa giải, trong số các tên tuổi đáng hy vọng chắc người ta không chờ đợi tay vợt người Italia có tên Sara Errani, bởi tay vợt này vốn dĩ chỉ được biết đến như một chuyên gia đánh đôi (cùng Roberta Vinci). Với những cú volley tuyệt hay và lối đánh rất đa dạng, tay vợt có dáng vóc nhỏ bé (1,64m) đã đánh đơn hay một cách bất ngờ và tỏa sáng nhất trên mặt sân đất nện khi giành tới 4 chức vô địch (Acapulco, Barcelona, Budapest, Palermo) rồi vào đến trận chung kết Roland Garros. Về xếp hạng, chỉ cần sau khi lọt vào trận bán kết tại US Open cũng đủ giúp Sara Errani đứng trong Top 10, nhưng về số danh hiệu, tay vợt Italia đứng đầu WTA với con số 12!

Hai tài năng hứa hẹn của quần vợt Anh

Một trong những bất ngờ lớn nhất của mùa giải, đó chính là sự xuất hiện của những tay vợt trẻ với Heather Watson và Laura Robson (Anh), Christina McHale hay Coco Vandeweghe (Mỹ). Tay vợt 18 tuổi người Anh Laura Robson từng vô địch giải đơn nữ trẻ Wimbledon (2008) khi mới 14 tuổi, trở thành phát hiện lớn nhất của WTA trong năm khi giành huy chương Bạc Olympic London trong nội dung đánh đôi cùng Andy Murray. Chiến thắng ấn tượng nhất của Robson chính là hạ gục hai tay vợt hàng đầu dày dạn kinh nghiệm trận mạc Kim Clijsters và Li Na để vào đến trận tứ kết tại US Open.

Phùng Cường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục