Văn Quyến chưa giải nghệ

01:46 Thứ tư 14/05/2014

Tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Churchill (Ấn Độ) tại vòng knock-out AFC Cup 2014, tiền đạo Văn Quyến vui mừng chia sẻ, nếu V.Ninh Bình tiếp tục tạo cơ hội, anh sẽ cống hiến cho đội bóng tất cả các trận đấu còn lại ở AFC Cup 2014.

Dù thân hình khá nặng nề, đuối sức trong những pha bứt phá và tranh chấp tay đôi, nhưng trong vòng cấm địa Văn Quyến vẫn là một “sát thủ” thực sự. Pha chạy chỗ thông minh, nhận đường chuyền của Sim Woon Sub, đánh bại thủ thành đối phương bằng pha đi bóng tì đè và kết thúc bằng chân trái. Đây là pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho V.Ninh Bình ở phút 71. Trước khi khép lại trận cầu đầy “bất ngờ”, Văn Quyến chính là tác giả của bàn thắng ấn định 4-2 cho V.Ninh Bình.

Văn Quyến ghi bàn và chạy lại phía HLV Văn Sỹ để ăn mừng-Ảnh: Minh Hoàng

Trên điểm phạm lỗi chếch bên cánh trái, cách khung thành Churchill (Ấn Độ) khoảng 20m, Văn Quyến đầy tự tin bước lên thực hiện. Ba bước chạy đà và một pha làm bàn đẳng cấp đúng sở trường, lần thứ 2 Văn Quyến khiến cầu trường Ninh Bình như muốn nổ tung khi buộc thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

Một trận đấu mà Văn Quyến được trao cơ hội trong 90 phút thi đấu, anh đã không phụ lòng tin của BHL, sự nhiệt tình của gần 100 CĐV gốc xứ Nghệ hành quân từ Hà Nội và Nghệ An ra cổ vũ cho mình. “Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được sống trong 1 trận đấu đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc đến vậy. Những bàn thắng, sự cuồng nhiệt của CĐV đã làm nên một trận đấu kịch tính và không thể quên với cá nhân tôi. Xin cảm ơn lãnh đạo, BHL và những người yêu mến tôi”, Văn Quyến chia sẻ trong sự hạnh phục đến tột cùng.

Những pha bóng vẫn còn rất đẳng cấp của Văn Quyến-Ảnh: Minh Hoàng

Đáp lại sự tin tưởng của V.Ninh Bình, Văn Quyến cho biết, nếu tiếp tục được tạo cơ hội, anh sẽ nỗ lực thi đấu các trận còn lại tại AFC Cup 2014 rồi sau đó mới chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Văn Quyến hạnh phúc, lãnh đạo, BHL và các CĐV cũng chẳng hề kém vui, kết thúc trận đấu khoảng 30 phút, hàng trăm CĐV vẫn nán lại bên ngoài sân để chờ cả đội di chuyển ra xe ô tô. Những tiếng hò reo, hô vang V.Ninh Bình, Văn Quyến… không ngớt. Những cái ôm, kéo tay xin chữ ký và chụp hình lưu niệm đã khiến lực lượng an ninh phải rất vất vả mới đưa cả đội lên xe trở về đại bản doanh an toàn và nhanh chóng.

Những CĐV gốc xứ Nghệ với khẩu hiệu "Văn Quyến một thời để nhớ...!"-Ảnh: Minh Hoàng

Chiến thắng này không chỉ giúp V.Ninh Bình đi tiếp tại AFC Cup 2014, nó còn mang rất nhiều ý nghĩa cho những người làm bóng đá ở đất cố đô, khi nhìn các CĐV lại được sống trong cảm giác vui mừng sau chuỗi ngày đen tối vì vụ án tiêu cực bán độ.

Sau trận đấu, nhìn khuôn mặt bầu Trường chẳng thấy những biểu cảm của sự hạnh phúc, chúng tôi đã cố gắng theo dõi từng nét mặt của ông bầu này, nhưng trong khoảng thời gian đó, ông Trường chỉ biểu cảm một sự suy tư và lo lắng hằn sâu trong đôi mắt.

Trúc An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục