Văn Ngọc Tú mơ giành huy chương Asiad

09:21 Thứ ba 10/06/2014

Đạt vô số danh hiệu tầm khu vực lẫn châu lục, 'Nữ hoàng judo Đông Nam Á' vẫn thiếu tấm huy chương ở đấu trường danh giá Á vận hội.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ học, Ngọc Tú sớm chứng tỏ mình là tài năng môn judo. Cô gái quê Sóc Trăng gây tiếng vang với tấm HC đồng giải trẻ châu Á 2005 lúc mới tròn 18 tuổi. Sau 15 năm bươn trải trên sàn đấu judo, VĐV sinh năm 1987 này còn vượt mặt cả tượng đài Cao Ngọc Phương Trinh để trở thành "Nữ hoàng judo Đông Nam Á".

Văn Ngọc Tú còn thiếu tấm huy chương Asiad trong bộ sưu tập thành tích đáng nể. Ảnh: NN.

Đến lúc này, Ngọc Tú vô đối ở hạng 48kg nữ và cô đã đạt 5 tấm HC vàng trong các kỳ dự SEA Games 22, 23, 24, 25 và 27. Nếu không bất ngờ gục ngã trước đối thủ vô danh Thái Lan Wanwisa Muenjit ở trận chung kết SEA Games 2011, Ngọc Tú lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu 6 lần vô địch liên tiếp khu vực. Cô còn tự hào còn tiếp nối đàn chị Phương Trinh có mặt Olympic London 2012 dù bị loại ngay từ vòng đầu.

Vừa đầu quân cho đội judo Nam Định trước Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, Ngọc Tú chấm dứt quãng thời gian mệt mỏi vì vướng mắc hợp đồng với đơn vị chủ quản cũ Gia Lai. Đạt được vô số thành công trên sân đấu nhưng chế độ đãi ngộ, lương thưởng từ thời khoác áo Sóc Trăng rồi Gia Lai của Ngọc Tú luôn gặp vấn đề.

Bỏ lại những rắc rối sau lưng, Ngọc Tú lại đổ mồ hôi trên sân tập chuẩn bị giải Grand Prix thế giới diễn ra tại Hungary vào ngày 15/6 tới đây. Đây có thể xem là giải thi đấu cọ xát quan trọng để "nữ hoàng judo" chuẩn bị cho giải Á vận hội diễn ra vào cuối năm nay tại Incheon, Hàn Quốc. Ngọc Tú thổ lộ nguyện vọng: "Thành tích cao nhất của tôi ở tầm châu lục là tấm HC đồng giải châu Á 2011. Còn hai kỳ tham dự Asiad 15 và Asiad 16, tôi đều dừng bước ở vòng tứ kết. Phải thừa nhận rằng những đối thủ hạng 48kg nữ ở giải châu Á rất mạnh và tôi nỗ lực thi đấu để có tấm HC đầu tiên tại các kỳ Á vận hội. Nếu hoàn thành mục tiêu vào đến bán kết, tôi có thể hoàn tất danh hiệu còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp của bản thân".

Điều Ngọc Tú tiếc nhất ở Asiad 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc) là cô bất ngờ bị chấn thương vai trước vòng tứ kết. Không có thể lực tốt nhất, Ngọc Tú thua Bat Erene (Mông Cổ). Cô chia sẻ đó là năm mình có phong độ và sự tự tin cao nhất song chấn thương đã ảnh hưởng hy vọng có huy chương của nữ võ sĩ judo xuất sắc của Việt Nam.

Phương Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục