Taekwondo nhận trọng trách giành huy chương Olympic cho Việt Nam

08:56 Thứ năm 02/08/2012

Hàng loạt những niềm hy vọng huy chương của đoàn TTVN tại Olympic đã sớm dừng cuộc chơi. Giờ đây, chỉ còn lại taekwondo là hy vọng cuối cùng. Dù vậy, trước áp lực lớn cùng việc gặp các đối thủ mạnh, cơ hội giành tấm huy chương của taekwondo cũng hết sức khó khăn.

Cho đến thời điểm này, đội tuyển taekwondo vẫn chưa di chuyển tới Anh vì đang có chuyến tập huấn nâng cao tại Pháp. Tại đây, các tuyển thủ được tập luyện tập chung cùng đội tuyển quốc gia Pháp cũng đang chuẩn bị tranh tài tại Olympic 2012. Đây là một thuận lợi không nhỏ bởi việc cọ xát với các quân xanh “xịn”, sẽ giúp 2 võ sĩ của Việt Nam là Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn cũng như tâm lý.

Taekwondo là niềm hy vọng cuối cùng của TTVN

Điện thoại từ Pháp, Phó chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để - Trưởng đoàn taekwondo Việt Nam tại Olympic 2012 cho biết, đội đang tập luyện rất tốt. Phía Pháp cũng đánh giá rất cao 2 võ sĩ của Việt Nam. Đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của 2 võ sĩ Việt Nam, ông Để rất tin tưởng vào khả năng đi sâu của Lê Huỳnh Châu ở hạng cân 58kg:

“Châu là võ sĩ có kinh nghiệm trận mạc. Chiều cao cùng những thế đòn chân của Châu cũng là một lợi thế lớn. Trong thời gian tập huấn tại Pháp, Châu được khắc phục các điểm yếu của mình là khả năng phòng thủ và thể lực. Hy vọng với những bài tập bổ ích, Châu sẽ phát huy hết khả năng tại Olympic sắp tới”, ông Để nhận xét. Riêng Diệu Linh, do còn quá trẻ (17 tuổi) nên mục tiêu lớn nhất tại Olympic lần này chủ yếu vẫn là học hỏi, cọ xát.

Tuy nhiên theo ông Để, nếu Diệu Linh gặp may mắn trong bốc thăm, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. “Linh đang co tâm lý rất thoải mái bởi bản thân VĐV này không đặt mục tiêu cao. So với các đối thủ, có thể Linh kém hơn nhiều về kinh nghiệm thi đấu, nhưng sức trẻ và sự tự tin, có thể sẽ giúp Linh tạo bất ngờ”.

Là một trong những môn thi đấu sau cùng của đoàn TTVN, lại đang được kỳ vọng có huy chương, đội tuyển taekwondo đang bị áp lực rất lớn. Thực tế, dù được đánh giá là có cửa tranh chấp huy chương, nhưng sau những gì mà các VĐV ở các môn khác liên tục rơi rụng từ vòng loại, báo hiệu một kỳ Olympic đầy khó khăn với đoàn TTVN. Trong hoàn cảnh đó, các thành viên đội tuyển taekwondo đã động viên nhau vượt qua sức ép để có thể vào trận với sự thoải mái nhất.

Việc có hơn một tuần lễ làm quen với tiết trời châu Âu và có được thêm 3 ngày thích nghi với điều kiện tại London, sẽ giúp 2 tuyển thủ Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh có được thể trạng và tâm lý tốt hơn. Với thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng tháng 7 của Liên đoàn taekwondo thế giới (WTF), cả hai võ sĩ Việt Nam là Lê Huỳnh Châu (hạng 58kg) và Chu Hoàng Diệu Linh (hạng dưới 67kg) đều không lọt vào tốp 8 VĐV hạt giống tại Olympic London 2012. Ở hạng cân 67kg, Chu Hoàng Diệu Linh xếp hạng 41 thế giới.

Huỳnh Châu sẽ có thể phải gặp các đối thủ mạnh như Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc, ĐKVĐ thế giới), Pen-Ek Karaket (Thái Lan, ĐKVĐ châu Á), Aleksey Denisenko (Nga, HCV châu Âu), Joel Gonzalez (Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới)... Trong khi đó, Diệu Linh sẽ cùng bảng với những cái tên như Karine Sergerie (Canada, Á quân Olympic Bắc Kinh), Carmen Marton (Australia), Helena Fromm (Đức) từng giành HCĐ thế giới, hoặc Kim Mi-Kyung (Hàn Quốc, vô địch vòng tuyển chọn thế giới), Sousan Hajipour (Iran, vô địch vòng tuyển chọn châu Á), Nur Tatar (Thổ Nhĩ Kỳ, vô địch vòng tuyển chọn châu Âu)...

Những đối thủ đã được xác định, đều là những thử thách rất lớn với 2 võ sĩ người Việt Nam. Hy vọng với những sự chuẩn bị tốt nhất, cùng với truyền thống là môn đã từng mang về tấm huy chương đầu tiên tại sân chơi Olympic cho đoàn TTVN (2000), taekwondo Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu cho đoàn TTVN tại Olympic lần này là có huy chương.

Theo kế hoạch, đội taekwondo sẽ sang London vào chiều ngày 5/8 để làm các thủ tục để ngày 8/8 thi đấu.

Trong ngày hôm qua, một niềm hy vọng khác của đoàn TTVN là đô vật Nguyễn Thị Lụa đã lên đường sang Anh. Nguyễn Thị Lụa là một trong những gương mặt được chờ đợi bất ngờ, nhưng với điều kiện phải gặp may mắn trong bốc thăm.

Cho đến thời điểm này, tình cảnh của đoàn TTVN tại Olympic vẫn chưa có gì là khả quan. Chiều qua, không nằm ngoài dự đoán, VĐV cầm cờ của đoàn TTVN, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đã phải sớm nói lời chia tay với Thế vận hội ngay từ vòng loại, sau khi thua cuộc trước tay kiếm đang đứng hạng 4 thế giới người Kazazhstan Alimzhanov Elmir với tỷ số 9/15. Trong khi đó ở nội dung 25m súng ngắn, Lê thị Hoàng Ngọc chỉ đạt 579 điểm, không thể có mặt tại VCK.

Hôm nay, đoàn TTVN chỉ có duy nhất một gương mặt tham dự là Nguyễn Ánh Viên ở nội dung 200m bơi ngửa. Đây là nội dung sở trường của Ánh Viên, từng xếp thứ 5 trong số các VĐV đoạt chuẩn B. Mục tiêu của Ánh Viên trong ngày hôm nay là lọt vào tốp 16 VĐV đứng đầu, chứ rất khó có mặt tại VCK. Theo lịch thi đấu, Ánh Viên sẽ thi vào lúc 22g30 giờ Việt Nam.

Hiểu Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục