Stephens Sloane - Người Mỹ cuối cùng ở Wimbledon 2013

15:53 Thứ ba 02/07/2013

Sau khi hàng loạt các tay vợt Nam của quần vợt Mỹ đành chia tay với giải quần vợt danh giá Wimbledon 2013. Mọi ánh mắt của fans hâm mộ đất nước cờ hoa đều kỳ vọng về một Serena Williams quá mạnh mẽ & gần như không có đối thủ suốt 1 năm qua. Nhưng cú ngã ngựa đầy bất ngờ của No.1 WTA Rankings trước cô gái người Đức - Sabine Lisicki vào tối qua đã đảo lộn tất cả. Và giờ đây, niềm hy vọng sau cùng của nước Mỹ chỉ còn lại ở một cô gái da màu khác - Stephens Sloane. Hiện cô gái 20 tuổi sinh ra tại Florida này đang đứng thứ 17 thế giới.

Nổi lên từ Australian Open 2013, cũng sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ & tinh thần thi đấu nghiêm túc, fans hâm mộ đang kỳ vọng Sloane sẽ thay thế Serena trong thời gian không xa. Thực ra, tại Grand Slam hồi đầu năm, nếu tay vợt già rơ Victoria Azarenka không "giở chiêu" (lạm dụng chăm sóc y tế để làm giảm hưng phấn của đối thủ) thì chưa chắc thắng được Stephens Sloane. Còn đêm nay, Sloane cần giải quyết tay vợt người Pháp Marion Bartoli - một đối thủ xứng tầm có xếp hạng tương đương (17 & 15 thế giới), cùng chiều cao 1,70m & cân nặng cũng gần bằng nhau (Bartoli: 63kg & Sloane: 61kg).

Hãy chờ xem niềm hy vọng sau cùng của người Mỹ thi đấu ra sao tại trận Tứ kết Wimbledon 2013.

BeeBao | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục